Rạng sáng ngày hôm nay, Man Utd đã đả bại Aston Villa trên sân nhà Old Trafford với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này là Scott McTominay. Cụ thể, tiền vệ người Scotland đã thực hiện một pha không chiến xuất sắc ở phút thứ 8 sau đường tạt thông minh của Fred.
Đây là trận đấu mà dẫu vẫn bộc lộ nhiều vấn đề nhưng quan trọng là Quỷ đỏ đã có chiến thắng, không thể phủ nhận rằng Quỷ Đỏ là những người tạo ra được thế trận tốt hơn và xứng đáng bước vào vòng 4 FA Cup. Ở vòng đấu tới, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ là câu lạc bộ Middlesbrough.
Nếu bạn chưa biết thì trong quá khứ, Middlesbrough cũng là một tên tuổi của nước Anh và từng góp mặt tại Ngoại Hạng Anh một cách thường xuyên. Tuy nhiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, tình cảnh của đội chủ sân Riverside đã chẳng còn được như xưa và kết cục là họ đã phải xuống hạng ở mùa 2016 - 2017. Hiện tại, họ chỉ đang tranh tài tại Championship và cũng không phải một ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch để tìm được đường trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.
Mùa này, họ đã ra sân 25 lần và chỉ giành được 39 điểm, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng so với Aston Villa, Middesbrough là một đối thủ dễ thở hơn nhiều cho Quỷ Đỏ. Vì vậy chỉ cần thi đấu đúng thực lực, tin rằng thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ dễ dàng giành được thắng lợi.
Tuy nhiên trận đấu này là câu chuyện của ngày 5/2, còn trước mắt Man Utd cần tập trung chuẩn bị cho màn tái đấu với Aston Villa tại vòng 22 Ngoại Hạng Anh. Sau thất bại trước Quỷ Đỏ tại FA Cup, chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Steven Gerrard đang cực kỳ quyết tâm 'phục hận'. Trận đấu tới, họ sẽ được thi đấu tại Villa Park. Và nếu Man Utd không cho thấy những gì tốt nhất của mình, việc họ phải nhận trái đắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.