Yona Cươn tên đầy đủ là Đinh Thị Cươn (sinh năm 2004, quê Bình Định) là người dân tộc Bana. Cô bạn từng theo học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Định nhưng do sức khỏe không cho phép nên phải tạm dừng việc học để chữa trị.
Trong quãng thời gian ở nhà chữa bệnh, cô bạn 17 tuổi cùng mẹ lên nương, làm rẫy và nội trợ phụ giúp gia đình. Tháng 6/2020, Yona Cươn lập kênh TikTok để ghi lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm của mình và gia đình. Dù giản dị nhưng mang đến cho người xem cảm giác bình yên, đầy lạc quan và tích cực. Và người giúp cô bạn quay các clip không ai khác chính là bố và mẹ.
Những clip ghi lại với mục đích làm kỷ niệm nhưng bất ngờ nhận được sự quan tâm của mọi người. Yona Cươn thấy rất vui và may mắn, đến nay kênh Tiktok của cô đã có hơn 2 triệu người theo dõi. Đồng thời, cư dân mạng hâm mộ gọi cô bạn bằng cái tên thân thương "Sơn nữ Bana xinh đẹp" vì nụ cười rạng rỡ và năng lượng tích cực luôn tràn ngập.
Bắt đầu ngày mới từ lúc 5h sáng, Yona Cươn sau khi ăn sáng và chuẩn bị bữa trưa xong sẽ theo mẹ lên rẫy làm các công việc như phát cỏ mì, nhổ mì, lên rừng tìm cây lan bán để bán,... Trong quá trình đi làm rẫy, cô bạn tranh thủ ghi lại các clip rồi về chỉnh sửa để đăng tải lên trang cá nhân.
Khung cảnh hoang sơ, những khoảnh khắc lên nương làm rẫy mộc mạc, bình yên cùng nét đẹp bình dị của cô gái người dân tộc Bana xuất hiện trong clip đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Đối với cô bạn, hình thức giải trí chủ yếu là nghe nhạc, đọc bình luận của khán giả và tập nhảy theo các MV trên mạng.
Chia sẻ về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Yona cho biết: "Thực ra quê mình ở vùng sâu, vùng xa trên núi ở Bình Định. Hàng ngày, mình cũng chỉ quanh quẩn từ nhà lên rẫy, lên rừng chứ không đi đâu xa nên không bị ảnh hưởng nhiều".
Dịch bệnh khiến mọi người giải trí, làm việc trên không gian mạng nhiều hơn nên cô bạn cũng được nhiều người xem, đón nhận hơn. Theo Yona Cươn, con số trên mạng là ảo thôi nhưng niềm vui của bản thân, của ba mẹ là thật. Ngoài ra, cô bạn 17 tuổi còn cho biết thêm, từ năm lớp 2 đã biết kiếm củi, nấu cơm, xách nước. Những công việc nhà nông đều làm được hết nhưng chỉ đến khi đi làm cùng mẹ hàng ngày mới biết mẹ vất vả thế nào.
Là một người con của dân tộc Bana, Yona Cươn hào hứng chia sẻ niềm tự hào về vẻ đẹp văn hóa dân tộc mình: "Yona rất yêu mến văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Từ khi học cấp 2, mình thường đi diễn điệu múa xoang của người Bana ở các huyện, rồi ở tỉnh nữa.
Mặc dù chỉ chơi Tiktok cho vui và ghi lại những kỉ niệm đẹp, nhưng mình cũng rất hạnh phúc nếu được trở thành cầu nối văn hóa, góp phần truyền bá những nét đẹp bình dị của dân tộc mình đến với các bạn trẻ ở mọi miền đất nước".
Thông quá các trang mạng xã hội, Yona Cươn mong muốn sẽ lan tỏa niềm vui, năng lượng tích cực và góp phần quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Bana đến với cộng đồng. Cô bạn hy vọng rằng mọi người hãy luôn yêu đời và vui vẻ. Bởi hạnh phúc nhất chính là những giây phút ở cạnh gia đình, người thân.