10 phút vật lộn giữa sông cứu trẻ em đuối nước của chiến sĩ biên phòng

Nghe tiếng kêu cứu trong đêm, binh nhất Lý Văn Vũ, Đồn biên phòng Ngọc Côn tháo giày, nhảy xuống dòng Quây Sơn chảy xiết cứu người.

23h30 ngày 2/8, tổ công tác ba người gồm thiếu tá Nguyễn Cao Cường, Đội trưởng phụ trách vũ trang Đồn biên phòng Ngọc Côn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cùng quân y Bế Văn Khang, binh nhất Lý Văn Vũ đang tuần tra gần chốt kiểm soát xã biên giới Ngọc Khê. Mưa suốt một tuần, nước từ thượng nguồn đổ về khiến dòng Quây Sơn chảy tràn bờ, ngập đường sá, nhiều đoạn thành xoáy nước nguy hiểm.

Khi cách bờ sông gần trăm mét, Lý Văn Vũ nghe có tiếng kêu cứu gần cầu ngầm Ta Nay bắc qua nhánh nhỏ của sông. Chị em Hoàng Thị Tâm, 16 tuổi và Hoàng Ngọc Hân, 13 tuổi từ nhà họ hàng trở về, qua cầu ngầm thì gặp dòng nước chảy xiết. Cô chị thoát nạn song em gái cùng xe đạp điện bị cuốn trôi xuống sông.

Chạy tới bờ sông, bộ đội biên phòng thấy Ngọc Hân đang chới với giữa xoáy nước, cách bờ khoảng 30 m. Người chị gái đang tìm cách cầu cứu người xung quanh. Tình thế cấp bách, trong tay không có đồ cứu hộ chuyên dụng, thiếu tá Cường nhìn Vũ hỏi nhanh "Chắc chắn bơi được không?". "Cháu làm được", binh nhất gật đầu rồi tháo giày, mũ rồi lao xuống sông. Hai cán bộ còn lại tiếp ứng, người soi đèn pin hướng dẫn, người bơi phía sau hỗ trợ.

Chiến sĩ Lý Văn Vũ dìu người đuối nước vào bờ, đêm 2/8. Ảnh: Đồn biên phòng Ngọc Côn.
Chiến sĩ Lý Văn Vũ dìu người đuối nước vào bờ, đêm 2/8. Ảnh: Đồn biên phòng Ngọc Côn.

Chàng trai người Nùng quê Hà Quảng đã quen bơi lội trên những con suối gần nhà từ bé, lần đầu ngụp lặn giữa sông trong đêm. Bị nước đẩy đi, Vũ dùng hết sức nương theo ánh đèn pin đồng đội soi dẫn đường, mất khoảng năm phút tiếp cận nạn nhân. Vũ vừa dìu vừa trấn an nạn nhân "bình tĩnh nhé, anh đưa lên bờ". Sau khoảng mười phút, tổ công tác đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.

Quân y kiểm tra sơ bộ tình trạng nạn nhân, sơ cứu rồi đưa về chốt kiểm soát nghỉ ngơi. Lãnh đạo Đồn biên phòng Ngọc Côn đã báo cho gia đình ở thôn Nà Thoang, xã Đình Phong đến đón cháu về. Lý Văn Vũ chỉ kịp về đồn thay bộ quần áo ướt tránh cảm lạnh, rồi cùng đồng đội trực chốt đến sáng hôm sau.

"Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy, cứu người là trên hết", binh nhất trải qua 18 tháng phục vụ trong quân ngũ chia sẻ.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Văn Thuận, bố Hân đưa con gái đến cảm ơn bộ đội. Lãnh đạo Đồn biên phòng Ngọc Côn khen thưởng binh nhất Lý Văn Vũ và tổ công tác.

Ngọc Hân cùng bố gặp gỡ cảm ơn tổ cứu hộ chiều 3/8. Ảnh: Đồn biên phòng Ngọc Côn.
Ngọc Hân cùng bố gặp gỡ cảm ơn tổ cứu hộ chiều 3/8. Ảnh: Đồn biên phòng Ngọc Côn.

Đồn biên phòng Ngọc Côn quản lý 24,325 km với 32 mốc giới thuộc hai xã Ngọc Côn và Ngọc Khê, giáp huyện Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Địa bàn trải rộng trên địa hình đồi núi, nhiều đường mòn lối mở, sông suối, thời tiết khắc nghiệt.

Đại úy Nguyễn Hồng Quân, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Ngọc Côn, cho hay dịp hè bộ đội cùng đoàn thanh niên thường tập huấn về phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn. Biên giới mùa này mưa nhiều, thường xảy ra lũ quét, sạt lở nên bộ đội cảnh báo người dân đề phòng bất trắc.

Theo Vnexpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 10 phút vật lộn giữa sông cứu trẻ em đuối nước của chiến sĩ biên phòng tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.