3 ngôi sao sáng nhất trận Man Utd vs Brighton: Ronaldo hay nhưng chưa phải số 1

Anh Tú
Cùng thieunien.vn tìm kiếm 3 cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất trong trận Man Utd vs Brighton.

Scott McTominay: 8.0 điểm

Cái tên đầu tiên mà chúng ta cần nhắc tới, đó là Scott McTominay. Tiền vệ người Scotland đã có màn trình diễn ấn tượng khi chính anh là người tung ra đường kiến tạo để Cristiano Ronaldo lập công. Đáng chú ý, McTominay vốn không được đánh giá là một cầu thủ khéo léo, kỹ thuật nhưng lại có tới 4 tình huống qua người thành công trong trận đấu này - thành tích chỉ thấp hơn mỗi Jadon Sancho mà thôi.

Ở khía cạnh phòng ngự, anh có 1 pha tranh chấp trên không chiến thành công, 5 cú tắc bóng chính xác, 1 tình huống đánh chặn, 1 lần phá bóng giải nguy và 2 lần chặn lại các pha dứt điểm bên phía Brighton. Trong một ngày mà Fred chơi dưới sức, sự thăng hoa của McTominay có vai trò quan trọng giúp Man Utd giải mã Brighton.

Cristiano Ronaldo: 8.1 điểm

Trước giờ bóng lăn tại Old Trafford, Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ phải chịu nhiều áp lực nhất khi mà anh đã phải trải qua chuỗi 6 trận tịt ngòi. Chẳng những vậy, cựu tiền đạo Real Madrid còn bị chỉ trích vì những hành động chưa thực sự đúng mực khi Man Utd gặp khó khăn.

Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha đã đáp trả tất cả những chỉ trích theo cái cách chẳng thể ấn tượng hơn, đó là ghi bàn giúp Man Utd thắng trận. Anh có tình huống đi bóng rồi dứt điểm căng như kẻ chỉ không cho thủ thành Robert Sánchez bất cứ cơ hội cản phá nào. 

Bên cạnh việc điền tên mình lên bảng điện tử, Ronaldo còn tạo ra loạt thống kê ấn tượng khác khi thực hiện tới 5 pha dứt điểm, có 2 pha qua người thành công và có 1 lần tranh chấp trên không thành công.

Bruno Fernandes: 8.4 điểm

Cristiano Ronaldo dĩ nhiên chơi rất hay nhưng ở trận đấu vừa qua, Bruno Fernandes mới chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Old Trafford khi anh thi đấu cực hay trong vai trò của một người nhạc trưởng. Cựu tiền vệ Sampdoria tung ra tới 5 đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm cho các đồng đội, cao hơn bất cứ cầu thủ nào góp mặt trên sân.

Bàn thắng ở phút 90+7 của Fernandes có thể không mang nhiều ý nghĩa vì kể cả khi anh không ghi bàn, Man Utd vẫn giành chiến thắng. Thế nhưng cái cách mà Bruno đưa bóng vào lưới Brighton, nó khiến cho các Manucian không thể không cảm thấy phấn khích. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện một nhịp xử lý động tác giả khiến cho cả thủ môn Robert Sanchez lẫn hậu vệ Joël Veltman bị lỡ đà trước khi tung ra pha ra chân kết liễu đối thủ. 

Nhìn chung, đây là một trận đấu mà Man Utd thắng xứng đáng nhờ việc lối chơi được cải thiện và các ngôi sao lớn trong đội hình của họ đã biết cách tỏa sáng. Tất nhiên vẫn còn đó những vấn đề, nhưng hy vọng rằng Quỷ Đỏ sẽ khắc phục được chúng trong những trận đấu tiếp theo.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 3 ngôi sao sáng nhất trận Man Utd vs Brighton: Ronaldo hay nhưng chưa phải số 1 tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.