Diogo Jota
Liverpool vừa có một chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Leicester, và Diogo Jota là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh là chủ nhân của cả 2 pha lập công mà The Kop có được. Rõ ràng, việc cầu thủ người Bồ Đào Nha đạt phong độ cao cực kỳ có ý nghĩa với Lữ Đoàn Đỏ khi mà ở cuộc so tài này, hai trụ cột hàng công của họ là Sadio Mane cùng với Mohamed Salah đều chẳng thể góp mặt trong đội hình xuất phát.
Tính đến thời điểm hiện tại, Jota vẫn đang là một trong những chân sút hiệu quả bậc nhất Premier League. Với 12 pha lập công, thành tích của anh chỉ kém hơn người đồng đội Mohamed Salah mà thôi.
Gabriel Magalhaes
Hành quân tới Molineux, Arsenal đương nhiên hướng tới mục tiêu 3 điểm để có thể phả hơi nóng vào gáy West Ham, đội bóng đang nắm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Pháo Thủ được đánh giá cao hơn so với đối thủ, thế nhưng suýt nữa họ đã chẳng thể giành được điều mình muốn nếu như không có khoảnh khắc tỏa sáng của Gabriel Magalhaes.
Trận này, Magalhaes không những là chủ nhân của bàn thắng duy nhất mà anh còn cho thấy được phẩm chất của một 'hòn đá tảng' hàng đầu. Wolves đã tấn công một cách mãnh liệt ở cuộc đấu vừa qua và nếu Magalhaes cũng như Ben White không thi đấu chắc chắn tới vậy, rất có thể Pháo Thủ đã chẳng thể ra về với 3 điểm trong tay.
Kevin de Bruyne
Cái tên tiếp theo cần được nhắc tới là Kevin de Bruyne. Anh là một trong hai cầu thủ đã điền tên mình lên bảng điện tử để giúp Man City thắng Brentford với tỷ số 2-0. Bên cạnh việc ghi bàn, tiền vệ người Bỉ còn ghi dấu ấn với những pha xử lý đẳng cấp cùng những đường chuyền sắc lẹm của mình. Theo thống kê, anh đã có 3 lần tạo cơ hội cho các đồng đội. Ngoài Phil Foden, chẳng một cầu thủ nào có thành tích cao như De Bruyne cả.
Joao Cancelo
De Bruyne đương nhiên chơi rất hay, thế nhưng ngôi sao sáng nhất tại Etihad phải là Joao Cancelo. Không ghi bàn hay kiến tạo, thế nhưng cựu sao Juventus đã có rất nhiều lần làm khổ các cầu thủ phòng ngự nhờ tốc độ cùng kỹ năng đi bóng của mình. Chẳng những hay trong khâu hỗ trợ tấn công, Cancelo còn làm rất tốt nhiệm vụ cơ bản của một cầu thủ phòng ngự, qua đó góp phần giúp Man City vô hiệu hóa gần như hoàn toàn khả năng tấn công của đội khách.
James Ward-Prowse
Nếu như 4 cái tên kể trên đều đá cho các 'gã khổng lồ' thì James Ward Prowse lại là người duy nhất không thuộc biên chế một câu lạc bộ thuộc Big 6. Trong trận Tottenham gặp Southampton, Armando Broja, Mohamed Elyounoussi và Che Adams là những người đã trực tiếp xé lưới thủ thành Hugo Lloris. Tuy nhiên, công thần lớn nhất của đội khách lại là James Ward-Prowse với 2 đường kiến tạo.
Trận này, James Ward-Prowse vừa hay trong khâu tấn công vừa gây ấn tượng mạnh mẽ với những đóng góp cho mặt trận phòng ngự. Nhờ đó, Tottenham đã gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và chỉ có vỏn vẹn 8 cú dứt điểm (bằng 1/3 Southampton) mà thôi.