Man City 99% vào tứ kết
Với việc thắng Sporting Lisbon tới 5-0 trong chuyến hành quân tới Bồ Đào Nha, Man City coi như đã trở thành ứng viên đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay. Tất nhiên trong bóng đá bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng có lẽ là ngay cả trong giấc mơ thầy trò huấn luyện viên José Peseiro cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện họ có thể lội ngược dòng tại Etihad. Tất cả những gì mà Những Chú Sư Tử hướng tới trong màn tái đấu chỉ là cố gắng hết sức để ngẩng cao đầu rời giải mà thôi.
Có một Real Madrid quá tầm thường trước PSG
Dù chẳng còn là chính mình của thời hoàng kim, thế nhưng Real Madrid vẫn luôn được đánh giá cao tại Champions League. Thực tế là trước giờ bóng lăn, các nhà cái cũng đánh giá Los Blancos là đội cửa trên trong màn so tài trên đất Pháp. Dẫu vậy sau tất cả, chúng ta lại được chứng kiến một Kền Kền Trắng quá tầm thường tại Parc des Princes.
Thật khó để tin Real Madrid lại phải chơi phòng ngự một cách bị động và chỉ có thể tung ra 3 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ, con số chỉ bằng 1/7 so với Paris Saint Germain. Real Madrid có một Thibaut Courtois quá xuất sắc trong đội hình, tuy nhiên thủ thành người Bỉ cũng chẳng thể giúp Los Blancos tránh khỏi kết cục bại trận.
Mbappe tỏa sáng, Messi tạch penalty nhưng vẫn hay
Trong màn thư hùng giữa Paris Saint Germain và Real Madrid, Kylian Mbappe đã tỏa sáng với pha lập công ở phút 90+4 giúp đội chủ nhà nắm giữ lợi thế trước thềm màn tái đấu tại Santiago Bernabeu. Còn về Lionel Messi, những gì người ta nhớ đến anh chỉ là quả phạt đền hỏng ăn ở phút 62 mà thôi.
Nhiều trang báo đã nói rằng Messi có một ngày thi đấu chẳng như ý và so sánh anh với đại kình địch Cristiano Ronaldo khi siêu sao người Bồ lập siêu phẩm giúp Man Utd thắng Brighton. Thế nhưng thực tế, màn trình diễn của Messi vẫn rất xuất sắc. Anh là cầu thủ có nhiều pha qua người thành công nhất (5), nhiều lần dứt điểm nhất (8), tạo ra 4 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội - chỉ ít hơn mỗi Marco Verratti (6) và còn có nhiều đường chuyền thông minh giúp Paris Saint Germain có thể tấn công một cách uyển chuyển, mượt mà hơn.
Lewandowski mờ nhạt, Kingsley Coman hóa người hùng
Với phong độ ghi bàn khủng khiếp tại Bundesliga, Robert Lewandowski tiếp tục được xem là ngòi nổ đáng sợ nhất trong đội hình của Bayern Munich. Trước giờ bóng lăn, nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh Hùm Xám trút cơn thịnh nộ lên đầu RB Salzburg sau khi phải nhận thất bại tủi hổ trước VfL Bochum. Tuy nhiên trong một ngày mà chân sút người Ba Lan thi đấu mờ nhạt tới mức chẳng có nổi bất cứ pha dứt điểm nào, gã khổng lồ xứ Bavaria suýt chút nữa đã 'ôm hận' trên đất áo nếu chẳng có khoảnh khắc lóe sáng từ Kingsley Coman.
Liverpool thắng nhờ khoảnh khắc thiên tài của Roberto Firmino
Trong cuộc so tài giữa Inter Milan và Liverpool, huấn luyện viên Jurgen Klopp cất Roberto Firmino lên băng ghế dự bị. Tuy nhiên khi Diogo Jota dính chấn thương, nhà cầm quân người Đức buộc phải tung tuyển thủ Brazil vào sân và anh đã sắm vai 'người hùng' giúp The Kop khai thông thế bế tắc.
Đáng nói, Firmino đã điền tên mình lên bảng điện tử sau khi tung ra một pha đánh đầu ngược cực kỳ đẳng cấp. Đây không phải một kỹ thuật dễ, nhưng nó được Firmino thực hiện hoàn hảo và đưa bóng đi với quỹ đạo rất khó khiến thủ môn Samir Handanovic dù đã nhoài người hết cỡ vẫn bất lực trong việc cản phá.