Đội tuyển giàu thành tích nhất ở các kỳ AFF Cup đã bị Timor Leste cầm hòa trong hơn 50 phút của trận đấu, điều mà giới chuyên môn đa phần cũng không dám nghĩ tới.
Dù đánh bại đối thủ nhược tiểu với tỷ số 2-0 nhờ những màn tỏa sáng của Pathompon và Supachok, nhưng chiến thắng đầu tay của tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020 vẫn bị chê bai không ngớt. Nhưng bất chấp kết quả, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan vẫn đánh giá tích cực màn thể hiện của các học trò, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu 3 điểm đã được hoàn thành mới là điều quan trọng.
Chia sẻ sau ở buổi họp báo sau trận, cựu HLV từng làm việc ở V-League bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi đáng lẽ phải có được bàn thắng từ sớm hơn. Dù kiểm soát nhiều bóng nhưng đối thủ lại thủ quá kín kẽ với đội hình lùi sâu. Các cầu thủ đã tạo ra tới 23, 24 cú dứt điểm.
Họ cần phải tận dụng điều này tốt hơn nữa. Chúng tôi tự tin hướng tới những kết quả khả quan hơn ở trận đấu tới. Dù sao thì chúng tôi cũng phải dành những lời khen ngợi cho Timor Leste vì nỗ lực của họ. 3 điểm có được là điều khiến tôi hạnh phúc dù chiến thắng này được thực hiện bằng cách nào đi chăng nữa".
Dù khởi đầu không phải quá mỹ mãn, nhưng các fan của "Voi chiến" cũng phần nào lạc quan hơn khi những cầu thủ sáng giá nhất sắp ra sân. Theo đó, đoàn quân của HLV Polking đã chào đón tiền vệ ngôi sao đang đá ở J-League 1, Chanathip Songkrasin tới hội quân.
Trong ít ngày tới, Bunmathan sẽ là cái tên tiếp theo di chuyển đến đại bản doanh của tuyển Thái. Theo lộ trình thì ngày thi đấu tiếp theo của "Voi chiến" sẽ là ngày 11/12 với đối thủ là Myanmar. Theo truyền thông xứ Chùa Vàng, nhiều khả năng Chanathip Songkrasin sẽ được bố trí đá ngay từ đầu.