Cuộc thi do MiaArt Việt Nam – chi nhánh của Tổ chức Triển lãm Toàn cầu IAP (International Art Panorama) phát động, với sự bảo trợ truyền thông của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Đây là sân chơi mỹ thuật quốc tế dành cho học sinh từ tiểu học đến THPT (dưới 18 tuổi), khuyến khích thí sinh tự do sáng tạo và thể hiện phong cách nghệ thuật riêng.
Năm nay, cuộc thi bước sang mùa thứ ba và nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ, thu hút số lượng lớn bài dự thi chỉ sau hai tháng triển khai. Các tác phẩm xoay quanh chủ đề “Kết nối văn hóa: Thống nhất trong sự đa dạng” cùng các sáng tác tự do.
Tại buổi lễ, những bức tranh đoạt giải được trưng bày trong không gian sang trọng, gây ấn tượng bởi màu sắc hài hòa, ý tưởng độc đáo và khả năng cảm thụ đáng nể của các bạn nhỏ. Nhiều “họa sĩ nhí” hào hứng check-in tại “góc Paris thu nhỏ” với hình ảnh tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre (Pháp).
Bà Kate Lee – Giám đốc điều hành MiaArt International – cho biết: “Tôi thật sự bất ngờ khi số lượng bài dự thi năm nay chạm mốc gần 2.000 tác phẩm. Từ Hà Nội, cuộc thi đã được lan tỏa khắp cả nước. Tôi cũng nhìn thấy những khát vọng, ước mơ mà các em học sinh thể hiện qua tác phẩm của mình. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được hỗ trợ học sinh Việt Nam vươn ra thế giới”.

Ban Tổ chức đã trao các hạng mục chính gồm giải Nhất, Nhì, Ba cùng các giải phụ như Creative Talent và Rising Artist theo từng cụm trường. Các thí sinh đoạt giải vui mừng, rạng rỡ khi được xướng tên lên sân khấu nhận cúp, giấy chứng nhận và những bó hoa chúc mừng từ Ban Tổ chức, thầy cô, bạn bè và người thân.

Trong số các thí sinh đoạt giải, bạn Lương Bảo Nguyên (lớp 5B5, Trường Vinschool Times City, Hà Nội) – giải Nhất – chia sẻ: “Ban đầu em chỉ thích vẽ bằng màu chì, nhưng sau cuộc thi em thấy việc pha trộn màu sắc rất thú vị và giúp em rèn sự kiên nhẫn. Em vẽ góc phố Ấu Triệu vào một sớm mùa thu – nơi cuối tuần nào em cũng cùng gia đình ghé qua và gặp những gánh hàng rong thân thuộc trong không gian vừa cổ kính vừa hiện đại. Trước đây em hay vẽ cầu thủ, ca sĩ và rapper, nhưng sau cuộc thi em muốn thử vẽ nhiều phong cảnh hơn. Em tin rằng khi làm điều mình yêu thích, mỗi người sẽ tạo ra những vẻ đẹp riêng”.
Sau lễ trao giải tại khu vực Hà Nội, cuộc thi sẽ tiếp tục tổ chức lễ vinh danh và trao giải tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/12/2025.
Đặc biệt, những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để trưng bày tại Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) vào ngày 16 và 17/1/2026, cùng các tác phẩm đoạt giải đến từ 18 quốc gia khác. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ Việt Nam được ghi nhận tài năng và giao lưu trong môi trường nghệ thuật quốc tế.










