Arsenal chiếm đỉnh bảng với thắng lợi áp đảo
Tại Emirates, Arsenal vượt qua West Ham 2-0 để tạm thời chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 70%, tung 21 cú dứt điểm trong đó 5 lần trúng đích trong khi West Ham không có cú sút nào trúng khung thành.
Phút 38, Eze xâm nhập vòng cấm và tung cú sút chéo góc, bóng bị thủ môn cản phá. Declan Rice nhanh chóng lao vào đá bồi, mở tỷ số trận đấu anh không ăn mừng vì “xé lưới” đội bóng cũ.

Đến phút 67, Timber bị ngã trong vòng cấm sau tình huống tranh chấp với Malick Diouf, trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền. Saka thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 2-0, đảm bảo chiến thắng cho Arsenal.
Tuy nhiên, trận thắng không hoàn toàn trọn vẹn khi Odegaard phải rời sân từ phút 30 do chấn thương đầu gối đây là lần thứ ba liên tiếp anh bị thay ra trước giờ nghỉ khi đá chính.

Liverpool mất điểm phút bù giờ trước Chelsea
Liverpool để thua 1-2 trên sân khách trước Chelsea, đánh mất ngôi đầu vào tay Arsenal. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi bàn thắng quyết định đến vào phút 90+5.
Trong hiệp hai, Cody Gakpo gỡ hòa cho Liverpool từ cú dứt điểm cận thành sau khi Chelsea dẫn trước nhờ bàn của Caicedo. Nhưng đến khi trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, cầu thủ trẻ Estevao vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng cho chủ nhà.

HLV Enzo Maresca ăn mừng cuồng nhiệt ở đường biên sau bàn thắng của Chelsea và nhận thẻ đỏ vì đã nhận thẻ vàng trước đó “thẻ đỏ ngọt ngào” theo cách mô tả của dư luận.
Slot, HLV Liverpool, thừa nhận thất bại xuất phát từ “những chi tiết nhỏ” hàng thủ thiếu ổn định, các pha phối hợp tấn công chưa nhập nhịp, dẫn đến việc họ để vuột điểm đáng tiếc.

Man Utd thắng dễ tân binh Sunderland
Trên sân Old Trafford, Man Utd giành chiến thắng 2-0 trước tân binh Sunderland nhờ cú đúp bàn thắng trong hiệp một của Mason Mount và Benjamin Sesko. Đây là lần đầu mùa này Man Utd thắng cách biệt hơn một bàn và giữ sạch lưới.
Mount vào sân từ đầu thay vì tân binh Matheus Cunha, và có pha đỡ bóng gọn từ đường tạt của Bryan Mbeumo rồi cứa lòng vào góc phải khéo léo mở tỷ số.

Bàn thứ hai đến từ Sesko khi Sunderland không phá được bóng ném biên từ Dalot, để cầu thủ người Slovenia đá bồi vào lưới trống đây cũng là bàn thắng thứ hai của anh ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Đáng chú ý, thủ môn Senne Lammens có màn ra mắt ấn tượng cho Man Utd khi thực hiện ba pha cứu thua và giữ sạch lưới.