
Trước trận, các cầu thủ Arsenal xếp hàng vỗ tay chúc mừng Liverpool – tân vương Premier League 2024-2025. Tuy nhiên, không khí trên khán đài lại có phần căng thẳng, khi một nhóm CĐV giăng biểu ngữ chế giễu HLV Mikel Arteta là “phù dâu mãi mãi”, nhằm ám chỉ chuỗi mùa giải trắng tay và thất thế trong cuộc đua vô địch năm nay.

Liverpool khởi đầu tưng bừng với hai bàn chỉ trong một phút. Phút 20, Cody Gakpo đánh đầu mở tỷ số sau đường tạt chính xác của Andy Robertson. Ngay sau đó, Luis Diaz nhân đôi cách biệt từ pha căng ngang dọn cỗ của Dominik Szoboszlai.
Tuy nhiên, thế trận thay đổi sau giờ nghỉ. Phút 47, Gabriel Martinelli rút ngắn tỷ số bằng cú đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Leandro Trossard. Đến phút 61, Martin Odegaard sút xa đưa bóng dội cột, tạo điều kiện cho Mikel Merino đá bồi gỡ hòa 2-2.
Merino vừa là người hùng lại vừa là tội đồ. Phút 79, anh đỡ bóng lỗi rồi phạm lỗi liên tiếp với Darwin Nunez và Szoboszlai, nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Trong thế hơn người, Liverpool không tận dụng được cơ hội để giành trọn ba điểm. Sau trận, hậu vệ Trent Alexander-Arnold – người bị CĐV nhà la ó vì đã đạt thỏa thuận rời CLB – tỏ ra không hài lòng. Đây cũng là lần cuối anh thi đấu tại Anfield trong màu áo Liverpool.
Trận hòa không ảnh hưởng nhiều đến ngôi vô địch của Liverpool nhưng là một nỗ lực đáng ghi nhận của Arsenal trong bối cảnh thiếu người và chịu nhiều áp lực từ khán đài.