Ba ông lớn cùng rơi điểm ở vòng 21 Ngoại hạng Anh

Ngọc Nguyễn
Vòng 21 Ngoại hạng Anh tiếp tục diễn ra đầy bất ngờ khi cả Man City, Man Utd lẫn Chelsea đều không thể giành chiến thắng. Từ Etihad tới Turf Moor và Craven Cottage, những cú sảy chân nối tiếp nhau khiến cuộc đua tốp đầu thêm phần căng thẳng.

Man City hòa trận thứ ba liên tiếp

Tưởng như đã tìm lại nhịp độ khi Erling Haaland sút phạt đền mở tỷ số, Man City lại tự đánh mất lợi thế trước Brighton. Kaoru Mitoma cân bằng tỷ số với pha cứa lòng sở trường đầu hiệp hai, buộc thầy trò Pep Guardiola chia điểm 1-1 ngay trên sân nhà Etihad.

Kaoru Mitoma cứa lòng ấn định tỷ số hòa 1-1.
Kaoru Mitoma cứa lòng ấn định tỷ số hòa 1-1. (Ảnh: AFP)

Hàng thủ chắp vá khi 3 trung vệ chủ lực vắng mặt khiến City liên tục chao đảo. Những cơ hội bị bỏ lỡ của Bernardo Silva hay Rayan Cherki càng khiến đội bóng áo xanh tiếc nuối. Đây đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của đương kim vô địch, đẩy họ đứng trước nguy cơ bị Arsenal nới rộng cách biệt lên 8 điểm.

Man Utd phung phí 30 cú dứt điểm

Ngay trận đầu dưới quyền HLV tạm quyền Darren Fletcher, Man Utd chơi tấn công rực lửa, tung tới 30 cú sút và Benjamin Sesko lập cú đúp. Nhưng đội khách vẫn rời Turf Moor chỉ với một điểm, hòa Burnley 2-2.

Sesko ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man Utd.
Sesko ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man Utd. (Ảnh: Reuters)

Man Utd sớm bị dẫn bàn bởi pha phản lưới của trung vệ trẻ Ayden Heaven. Sesko đưa “Quỷ đỏ” dẫn ngược 2-1 nhưng thiếu sắc bén, hàng thủ lỏng lẻo và khoảnh khắc lóe sáng của Jaidon Anthony khiến lợi thế tan biến. Những phút cuối, Shea Lacey suýt ghi bàn ấn định chiến thắng, nhưng bóng tìm tới xà ngang.

Dù nhích lên thứ 7, Man Utd vẫn nối dài chuỗi 3 trận không thắng trước những đội nằm cuối bảng.

Chelsea thua Fulham trong thế thiếu người

Tại Craven Cottage, tân HLV Liam Rosenior chứng kiến Chelsea gục ngã 1-2 chỉ một ngày sau khi chính thức ký hợp đồng. Mọi thứ xấu đi từ phút 22, khi Marc Cucurella nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến “The Blues” phải chơi 10 người hơn một giờ thi đấu.

Liam Delap đá bồi quân bình tỷ số 1-1.
Liam Delap đá bồi quân bình tỷ số 1-1. (Ảnh: Reuters)

Raul Jimenez đánh đầu mở tỷ số cho Fulham, trước khi Liam Delap bất ngờ gỡ hòa cho Chelsea sau quả đá phạt góc. Nhưng Harry Wilson dập tắt hy vọng của đội khách bằng pha xử lý kỹ thuật, mang về 3 điểm cho Fulham và nối dài chuỗi thăng hoa trên sân nhà.

Chelsea vẫn giậm chân ở nửa trên bảng xếp hạng, trong khi Rosenior chuẩn bị chính thức cầm sa bàn ở trận gặp Charlton tại FA Cup giữa tuần tới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ba ông lớn cùng rơi điểm ở vòng 21 Ngoại hạng Anh tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Ngoại hạng Anh vòng 18: Arsenal giữ ngôi đầu, Villa thăng hoa

Vòng 18 Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến cuộc đua ngôi vô địch đầy kịch tính. Arsenal tái chiếm ngôi đầu bảng sau chiến thắng nhọc nhằn trước Brighton, Aston Villa tạo địa chấn khi ngược dòng hạ Chelsea ngay tại Stamford Bridge, còn Liverpool duy trì áp lực lên nhóm trên nhờ thắng lợi trước Wolves trong ngày Florian Wirtz ghi dấu ấn.