Man City sử dụng đội hình học viện, vẫn thắng dễ

Trước đối thủ hạng dưới Huddersfield, HLV Pep Guardiola tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi sau ba trận đấu căng thẳng liên tiếp gặp Man Utd, Arsenal và Napoli. Man City ra sân với đội hình gồm tám cầu thủ trưởng thành từ học viện, nổi bật là Divine Mukasa (18 tuổi) đá chính và hai con trai của cựu danh thủ Emile Heskey được tung vào sân trong hiệp hai.

Phil Foden mở tỷ số ở phút 18 bằng cú sút chân trái đẹp mắt sau pha phối hợp cùng Mukasa. Đến phút 74, Foden tiếp tục kiến tạo để Savinho dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 đây cũng là bàn đầu tiên của tiền đạo người Brazil trong màu áo Man City.
Trận đấu kết thúc với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội của Man City (77%), trong khi Huddersfield không có nổi cú sút trúng khung thành nào.
Tân binh Eze ghi dấu ấn, Arsenal nhẹ nhàng vượt ải Port Vale
Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham nhẹ nhàng vượt qua Doncaster Rovers 3-0 với các pha lập công của Joao Palhinha, Brennan Johnson và một tình huống phản lưới của đối thủ.

Trong khi đó, Arsenal gặp nhiều khó khăn hơn trước đội hạng Ba Port Vale. Dù kiểm soát bóng tới 81%, “Pháo thủ” không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, tân binh Eberechi Eze bản hợp đồng trị giá 90 triệu USD đã có bàn thắng đầu tiên ngay phút thứ 8. Cuối trận, Leandro Trossard ấn định chiến thắng 2-0 sau pha kiến tạo dài vượt tuyến của William Saliba. Arsenal cũng cho ra mắt tài năng trẻ Max Dowman, 15 tuổi, trong hiệp hai.