Bão số 1 đổ bộ Hà Nội: cây đổ, xe lật kinh hoàng trên phố

Lê Nam
Mưa lớn kèm theo giông tố kéo dài suốt từ đêm qua cho đến sáng nay khiến giao thông Hà Nội gần như tê liệt. Nếu không có việc gấp, bạn đừng nên ra đường vào thời điểm này, nguy hiểm lắm đó!

Cơn bão số 1, có tên quốc tế là bão Mirinae đã "quần thảo" Hà Nội suốt từ đêm qua đến sáng nay, vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều hàng cây tại Hà Nội bật gốc. Rất nhiều xe máy, ô tô gặp khó khăn khi di chuyển trên đường.

[Video] Hàng trăm xe máy chôn chân ở ngã tư keangnam vì không qua nổi sức cản của bão (Nguồn: Nguyễn Hữu Thành)

Tại một số tuyến phố như Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Trần Phú (Hà Đông) người dân sợ hãi phải bỏ xe chạy vào hai bên đường trú bão. "Xe đã đổ thì rất khó dựng lên", anh Vũ Thành Vũ, cư dân khu vực Trần Phú nói.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng nay:

Xe máy bị quật ngã tại Hà Đông (Ảnh: Vũ Thành Vũ)

Người dân sợ hãi bỏ xe nép vào hai bên đường tránh bão (Ảnh: Vũ Thành Vũ)

Cây đổ chắn ngang đường Trần Phú, giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Vũ Thành Vũ)

Ngã tư Mễ Trì, đoạn qua chung cư Golden Palace và The Garden, giao thông rất hỗn loạn (Ảnh: Quốc Sơn)

Cây đổ đè nát đầu taxi trên phố Hai Bà Trưng (Ảnh: Huy Trọc)

 

Ô tô "bẹp dí" trên phố Trần Thánh Tông (Ảnh: Nguyễn Đức)

Hàng cây mới trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh không thể trụ vững 

Gió giật cực mạnh, xe máy không thể di chuyển trên đường Phạm Hùng (Ảnh: Nghĩa Đô)

Nam Phong (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bão số 1 đổ bộ Hà Nội: cây đổ, xe lật kinh hoàng trên phố tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ và ngày mai 26/7, từ 7 giờ đến 13 giờ.