Ở lượt trận diễn ra tối 21/9 trên sân nhà Johan Cruyff, Barcelona có màn trình diễn áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Getafe. Dù không có sự góp mặt của Marcus Rashford trong đội hình xuất phát, đoàn quân của HLV Hansi Flick vẫn thi đấu lấn lướt khi kiểm soát bóng tới 72% và dứt điểm gấp hơn 5 lần đối thủ.

Trận này, Ferran Torres là người được trao cơ hội đá chính thay Rashford và đã không phụ lòng tin của HLV người Đức. Anh lập cú đúp trong hiệp một, mở tỷ số ở phút 15 sau pha đánh gót kiến tạo của Dani Olmo, rồi nhân đôi cách biệt với cú sút quyết đoán ở phút 34. Đây đã là bàn thắng thứ 23 của Torres sau 51 trận dưới thời Flick gần tiệm cận con số 25 bàn anh ghi trong 113 trận dưới trướng HLV Xavi trước đó.
Sang hiệp hai, Rashford được tung vào sân và lập tức tạo dấu ấn bằng pha kiến tạo để Dani Olmo ghi bàn thứ ba cho Barca. Tuy nhiên, việc tiền đạo người Anh bị đẩy lên ghế dự bị lại là câu chuyện đáng chú ý.

Theo tờ Mundo Deportivo, Rashford bị HLV Flick kỷ luật do đến muộn hai phút trong buổi họp chiến thuật buổi sáng. Đây không phải lần đầu chân sút người Anh gặp rắc rối vì kỷ luật anh từng bị HLV Erik ten Hag (Man Utd) gạch tên khỏi đội hình chính ở trận gặp Wolves năm 2022 vì... ngủ quên.
Với chiến thắng này, Barca tạm leo lên vị trí nhì bảng La Liga với 13 điểm, kém đội đầu bảng Real Madrid hai điểm. Ở vòng tiếp theo, thầy trò Hansi Flick sẽ có chuyến làm khách trên sân của Real Oviedo vào ngày 25/9.