Như đã biết thì kể từ khi Cristiano Ronaldo cập bến Old Trafford, người ta đã dự đoán được rằng mùa giải năm nay Edinson Cavani sẽ không có nhiều đất diễn, và sự thực diễn ra đúng như vậy.
Trong những phát biểu mới nhất của mình, Cavani đã thể hiện một tinh thần cực kỳ chuyên nghiệp. Anh khẳng định đây là sự cạnh tranh, việc phải ngồi dự bị là một phần tất yếu của bóng đá. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nếu có một đội bóng nào đó cho anh cơ hội ra sân nhiều hơn, tiền đạo người Uruguay sẽ rời Old Trafford.
Trước đó, báo chí Tây Ban Nha đưa tin Real Madrid muốn đưa Cavani về Santiago Bernabeu để chia lửa cùng Karim Benzema, trước khi họ mang Kylian Mbappe khỏi Parc des Princes vào mùa hè năm sau. Bây giờ, một tờ báo khác tại xứ bò tót là El Nacional tuyên bố Los Blancos đã không còn "cô đơn" trong thương vụ này.
Cụ thể, Barcelona được cho là cũng đã nhảy vào cuộc đua giành người. Việc Blaugrana để mắt tới Cavani là điều không ngạc nhiên, bởi lẽ hàng công của họ lúc này đang gặp rất nhiều vấn đề.
Mùa giải năm nay, gã khổng lồ xứ Catalan mới ghi được 11 bàn thắng tại La Liga mà thôi. Tất nhiên nếu so với mặt bằng chung tại giải đấu số một xứ bò tót, đây không phải thành tích tệ. Vậy nhưng Barcelona đương nhiên chưa bao giờ tự đặt mình ngang hàng với phần còn lại trừ Real Madrid. Và nếu thử làm một phép so sánh, thì thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã ghi được tới 22 bàn, tức nhiều gấp đôi Blaugrana.
Barcelona bây giờ chẳng những vô hại trước các đội bóng lớn, mà khi gặp các đối thủ cửa dưới, họ cũng không mang tới cho người hâm mộ sự yên tâm. Bằng chứng là trong 2 trận gần nhất gặp Atletico Madrid (La Liga) và Benfica (Champions League), đoàn quân do HLV Ronald Koeman dẫn dắt đều thua một cách vô cùng triệt để với các tỷ số lần lượt là 0-2 và 0-3.
Và nếu bạn chưa biết, thực tế trong kỳ chuyển nhượng Hè 2021 vừa qua đội chủ sân Camp Nou cũng đã theo đuổi Cavani nhưng không thành công.