
Trận thua trên sân nhà không chỉ khiến Real tụt lại bảy điểm so với Barca khi giải chỉ còn ba vòng, mà còn khép lại một mùa giải trắng tay cay đắng cho “Los Blancos”. Đáng nói, đây đã là thất bại thứ tư liên tiếp của Real trước đại kình địch mùa này – bao gồm cả hai trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà vua.
Trong bối cảnh Real chuẩn bị chia tay HLV Carlo Ancelotti để mở ra kỷ nguyên mới với Xabi Alonso, Barcelona cho thấy họ đang tái thiết vững chắc dưới thời Hansi Flick, với nòng cốt là thế hệ trẻ tài năng từ lò La Masia.
Real khởi đầu tốt khi Kylian Mbappe lập cú đúp chỉ trong 15 phút đầu. Phút thứ 5, anh mang về quả phạt đền và tự mình ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 15, Mbappe nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp cùng Vinicius.

Tuy nhiên, Barca cho thấy bản lĩnh với màn ngược dòng ấn tượng. Eric Garcia đánh đầu rút ngắn tỷ số sau tình huống đá phạt góc của Dani Olmo. Sau đó, Lamine Yamal gỡ hòa 2-2 bằng cú cứa lòng đẹp mắt, trước khi Raphinha ghi liền hai bàn trong vòng chưa đầy 10 phút – đưa đội khách dẫn ngược 4-2 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Mbappe hoàn tất cú hat-trick ở phút 70, rút ngắn tỷ số còn 3-4 cho Real Madrid. Dù tạo ra sức ép lớn trong những phút cuối, đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Barca thêm lần nào. Bàn thắng của Mbappe ở phút bù giờ bị từ chối do lỗi việt vị.
Với chiến thắng này, Barca tiến gần đến danh hiệu La Liga thứ 28 trong lịch sử. Trong khi đó, Real Madrid lún sâu vào cuộc khủng hoảng danh dự, khi thua toàn bộ các trận Siêu kinh điển mùa này và đối mặt với một kỳ chuyển giao đầy áp lực.