Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia diễn ra vào tối ngày 7/9 trên sân Mỹ Đình, một trong những tình huống đáng chú ý nhất phải kể đến là quyết định từ chối cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền của trọng tài chính.
Theo đó, phút 28 của trận đấu, Hồng Duy tung cú sút đưa bóng chạm tay Rhyan Grant trong vòng cấm. Trọng tài chính đã phải tạm dừng trận đấu ít phút để kiểm tra lại tình huống khi nhận thông báo từ các trợ lý VAR. Sau khi check VAR, trọng tài kết luận đội tuyển Việt Nam không được hưởng penalty.
Chi tiết thú vị là khi thấy trọng tài đang xem VAR, thầy Park đã cố gắng vươn người ra... để nhìn. Bởi thiết bị này đặt khá gần khu ghế ngồi của Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Hình ảnh hài hước của vị chiến lược gia người Hàn Quốc khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam tỏ ra vô cùng thích thú.
Không rõ HLV Park Hang Seo đã nhìn được gì nhưng nó đủ làm netizen bất cười và đã để lại hàng loạt bình luận dưới đoạn clip. "Thầy Park xem trộm kìa! Đáng yêu thực sự! Trận này các anh chơi hay rồi", "Đang hơi buồn vì thua nhưng vẫn phải bật cười vì thầy đáng yêu quá", "Thầy cute xỉu! Lại còn ngó ngó nữa cơ", "Thầy Park kiểu: Đâu? Tui xem với",... là một số bình luận của cư dân mạng.
Cư dân mạng cũng dành rất nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm và hết mình của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, theo quy định trong lúc trọng tài check màn hình VAR, mọi cầu thủ cũng như đội ngũ huấn luyện viên không được phép lại gần.
Rất may mắn, HLV Park Hang Seo chỉ lén nhìn trộm từ đằng xa chứ không tiến lại quá gần khu vực cấm. Dẫu vậy, hành động này của thầy Park vẫn được xem là hy hữu của bóng đá Việt Nam trong lần đầu tiên VAR xuất hiện ở sân Mỹ Đình.