Khoảng 14 giờ chiều, bến xe Mỹ Đình đã bắt đầu trật kín người và đồ đạc. Theo ghi nhận, rất nhiều quầy vé tại đây đã phải treo biển cháy vé vì quá đông. Biển người rồng rắn xếp hàng tới tận cửa, chờ đợi mệt mỏi để mua vé.
Phía ngoài khu vực bãi đỗ, cảnh tượng còn kinh khủng hơn khi hàng nghìn người vật vạ chờ đợi bởi xe nào cũng trật kín. Một nhóm sinh viên Đại học Sư Phạm cho biết đã phải chờ đến 2 tiếng đồng hồ để về Tuyên Quang nhưng vẫn không xe nào còn chỗ.
Dự kiến, tình trạng này sẽ tiếp tục còn kéo dài đến tối nay và sáng mai. Một số hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận:
Bên trong khu vực mua vé, người dân xếp hạng tận cửa.
Nhiều người chờ đợi hàng tiếng đồng hồ không mua được vé.
Phía bên nhà khu vực bãi đỗ không còn một chỗ trống.
Chờ đợi dưới nắng nóng, oi bức.
Từ nhà xe có thể quan sát hình ảnh đông đúc kinh hoàng.
Xe nào cũng chật kín khách.
Biển người chờ đợi nhiều giờ liền.
Nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã phải tìm chỗ nghỉ ngơi.
Thực hiện: Nam Phong (Thieunien.vn)