Kể từ khi cập bến Man Utd, Fred đã có nhiều màn trình diễn gây thất vọng. Chính vì thế mà anh đã không ít lần phải nhận chỉ trích từ người hâm mộ cũng như là các chuyên gia, các huyền thoại của câu lạc bộ.
Nếu bạn chưa biết thì huyền thoại Roy Keane từng gọi cựu sao Shakhtar Donetsk là một cầu thủ cẩu thả, trong khi Paul Scholes lại bảo cầu thủ sinh năm 28 tuổi thiếu tinh thần chiến đấu. Nói về những bình luận tiêu cực hướng vào bản thân từ trước tới nay, Fred cho biết:

"Trong quá khứ, họ từng giành được nhiều khoảnh khắc vinh quang về cho Man Utd. Còn bây giờ, họ được trả tiền để xuất hiện trên truyền hình và đưa ra nhận định của mình. Hiểu được điều đó nên tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Đó là công việc của họ, họ có quyền nói những điều như vậy.
Dĩ nhiên tôi có quan điểm khác, tuy nhiên tôi không thích đối đầu với ai cả. Có rất nhiều điều tiêu cực được người ta dùng để nói về tôi, thế nhưng tôi sẽ không tranh cãi mà chỉ tập trung vào việc cải thiện những màn trình diễn trên sân của mình mà thôi.
Khi trận đấu kết thúc, kết quả là thứ quyết định người ta sẽ nói gì về bạn. Thế nhưng có những lúc ngay cả khi đội bóng giành chiến thắng, bạn vẫn sẽ bị chỉ trích. Đó chính là bóng đá và bạn cần học cách thích nghi.

Chắc chắn là tôi sẽ tiếp thu những ý kiến mang tính xây dựng. Chẳng hạn có lần tôi nghe mọi người bảo tôi để mất bóng quá nhiều. Tôi lắng nghe chúng, phân tích xem điều gì đã diễn ra để có thể cải thiện trong những lần ra sân tiếp theo.
Thế nhưng nhiều khi, người ta chỉ cố gắng làm bạn bẽ mặt mà thôi. Cứ thử lên mạng xã hội, sẽ chẳng khó để bạn bắt gặp những lời lẽ cay nghiệt. Dĩ nhiên với những bình luận kiểu này, tôi sẽ chẳng thèm để tâm".