Man United đang khiến người hâm mộ cảm thấy bất an với những màn trình diễn kém ấn tượng trong ít ngày qua. Mới nhất, đoàn quân của HLV Ole Solskjaer bị loại khỏi Carabao Cup với thất bại 0-1 trước West Ham, đối thủ mà họ vừa đánh bại với tỷ số 2-1 tại Premier League.
Nếu trận thua trước West Ham có thể bào chữa bằng lý do MU ra sân với đội hình dự bị và Carabao Cup là "sân chơi phụ" thì trận thua muối mặt ngay trên sân nhà trước Aston Villa đã khiến người hâm mộ của Quỷ đỏ phải sốt ruột và lo lắng.
Trong trận đấu tại sân nhà Old Trafford tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, màn tiếp đón Aston Villa - vốn đang chơi "nửa hay nửa dở" từ đầu mùa khi chỉ giành được 7 điểm sau 5 trận, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Man United lấy lại niềm tin từ các cổ động viên. Tuy vậy, Quỷ đỏ vẫn cho thấy sự bất ổn khi tiếp tục để thua Aston Villa với tỷ số 0-1.
Với điểm tựa sân nhà, Man United đẩy cao tốc độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 11, Ronaldo có cơ hội trước khung thành của Aston Villa, đáng tiếc cú dứt điểm của siêu sao 36 tuổi lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
5 phút sau đó, đội khách có lời đáp trả với đường chuyền như đặt của Cash cho Targett. Đường chuyền loại bỏ hoàn toàn thủ môn De Gea, tuy nhiên cầu thủ này đã sút bóng thẳng lên trời khi đối diện với khung thành trống.
Thế trận những phút tiếp theo diễn ra cân bằng khi hai đội ăn miếng trả miếng với các cơ hội tạo ra. Những phút cuối hiệp 1, MU dồn ép Aston Villa khi liên tiếp tung ra các pha dứt điểm thế nhưng khung thành của thủ môn Martinez vẫn không hề hấn gì. Theo thống kê, trong suốt 45 phút hiệp 1, Pogba và các đồng đội tung ra 15 pha dứt điểm tuy nhiên bàn thắng vẫn không mỉm cười với họ.
Bước sang hiệp 2, MU vẫn bất lực cho việc tìm đường vào khu thành của Aston Villa. Hình ảnh tiêu biển nhất cho cách đá của Quỷ đỏ là cầu thủ trẻ Mason Greenwood. Một mình cầu thủ 19 tuổi tung ra 5 pha dứt điểm nhưng kết quả là bóng vẫn không vào lưới. Cũng cần phải nói ở trận đấu này, sự gắn kết trên hàng công của Manchester Utd là rất tệ.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, MU đã phải trả giá ở phút 88. Từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Hause đã di chuyển thông mình, dễ dàng loại bỏ Cavani trước khi tung cú đánh đầu ngược hạ gục thủ thành De Gea mang về bản mở tỷ số.
Cứ tưởng trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Aston Villa thì cầu thủ vừa mở tỷ số - Hause lại để bóng chạm tay trong vòng cấm trao quả phạt đền cho MU.
Bruno Fernandes là người thực hiện quả phạt đền này, tuy vậy trong một ngày thi đấu kém duyên cộng với sự căng thẳng cao độ, tiền vệ Bồ Đào Nha đã "mắm môi mắm lợi" sút vọt xà trong sự ngỡ ngàng của CĐV Quỷ đỏ. Cú sút của Bruno cũng sút bay cơ hội có điểm của MU và trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về đội khách Aston Villa.
Đây cũng là trận thua đầu tiên của MU sau 11 năm trước Aston Villa, lần gần nhất đội chủ sân Old Trafford nhận thất bại là vào năm 2009. Trận thua này chắc chắn sẽ làm chiếc ghế của HLV Ole Solskjaer trong nhiệm kỳ thứ 4 của mình ở Manchester United phần nào bị hoài nghi thêm cao độ.
Đội hình xuất phát:
MU: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, Mc Tominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Pogba, Ronaldo.
Aston Villa: Martinez, Konsa, Mings, Hause, Cash, McGinn, Douglas, Luiz, Ramsey, Targett, Ings, Watkins.