Bước vào miền đồng thoại cùng “Hiệp sĩ Bọ Ngựa”

Minh Lý
Chiều 26/9, tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (phường Thanh Xuân, Hà Nội), độc giả nhỏ tuổi có dịp khám phá thế giới côn trùng qua cuộc giao lưu “Bước vào miền đồng thoại” và ra mắt tác phẩm “Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay” của nhà văn Uông Triều.

Chương trình do Nhã Nam tổ chức đưa độc giả bước vào một miền đồng nội đầy sắc màu, nơi những nhân vật bé nhỏ cũng có tình bạn, ước mơ, lòng dũng cảm và hành trình trưởng thành của riêng mình.

Một thế giới bé nhỏ mà rộng lớn

“Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay” mở ra với nhân vật Bọ Ngựa Xanh - chàng bọ ngựa chỉ còn một “tay kiếm” nhưng không vì thế mà sợ hãi hay tự ti.

Theo bước chân Bọ Ngựa Xanh, độc giả lần lượt gặp Chuồn Chuồn Ớt, Chim Sẻ, Nhặng Xanh, Châu Chấu Ngô, Ong Vò Vẽ, tiểu thư Cỏ Úa cùng nhiều cư dân khác của miền đồng nội. Qua những cuộc gặp gỡ, thử thách và chuyến phiêu lưu, câu chuyện về tình bạn, lòng dũng cảm, nghĩa khí và yêu thương dần được mở ra.

Nhà văn Uông Triều chia sẻ về hành trình sáng tạo thế giới đồng thoại và những câu chuyện phía sau Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay.
Nhà văn Uông Triều chia sẻ về hành trình sáng tạo thế giới đồng thoại và những câu chuyện phía sau Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay.

Thế giới ấy không chỉ đến từ trí tưởng tượng. Tại buổi giao lưu, nhà văn Uông Triều chia sẻ rằng ký ức tuổi thơ, những quan sát về trẻ em và trải nghiệm từ chính các con của mình đã trở thành chất liệu cho tác phẩm.

Một trong những điều khiến tác giả dành nhiều suy nghĩ là cách đưa những rung động hồn nhiên đầu đời vào câu chuyện sao cho tự nhiên và phù hợp với độc giả nhỏ tuổi.

Nhà văn kể về con trai mình, khi còn nhỏ từng quý mến một người bạn trong lớp. Chính sự ngưỡng mộ ấy trở thành một trong những động lực để cậu bé thích đến trường và cố gắng trở nên tốt hơn.

Một độc giả nhỏ tuổi chăm chú đọc Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay ngay trong buổi giao lưu.
Một độc giả nhỏ tuổi chăm chú đọc Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay ngay trong buổi giao lưu.

Từ câu chuyện đời thường đó, tác giả đưa vào tác phẩm một tình cảm mà anh gọi là “vừa đẹp, vừa cổ điển, vừa lãng mạn”, nhưng vẫn giữ sự trong trẻo của tuổi nhỏ. Theo nhà văn Uông Triều, điều khó là thể hiện những cảm xúc ấy một cách chân thật mà không áp đặt suy nghĩ của người lớn lên thế giới trẻ em.

Những người bạn giúp ta trưởng thành

Tình bạn cũng là một chủ đề được nhà văn Uông Triều chia sẻ nhiều trong cuộc trò chuyện.

Anh nhớ về tuổi thơ với những người bạn có thể đến nhà nhau chơi, ăn cơm, cùng rong ruổi khám phá và tạo nên những kỷ niệm kéo dài nhiều năm. Có những người bạn từ thời tiểu học, THCS vẫn gắn bó với anh khi đã trưởng thành. Những ký ức ấy trở thành một phần chất liệu để tác giả xây dựng tình bạn, tình chiến hữu trong “Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay”.

Nhà văn Uông Triều cùng các độc giả và khách mời tại buổi ra mắt “Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay” diễn ra tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
Nhà văn Uông Triều cùng các độc giả và khách mời tại buổi ra mắt “Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay” diễn ra tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Theo nhà văn, tình bạn giúp trẻ học cách chia sẻ, đoàn kết, hợp tác và cảm thấy mình có những người đồng hành. Trong cuộc sống hiện nay, khi mạng xã hội, trò chơi điện tử và các thiết bị công nghệ ngày càng chiếm nhiều thời gian, cách trẻ kết bạn và duy trì những mối quan hệ gần gũi cũng có nhiều thay đổi. Vì vậy, anh mong câu chuyện về những cư dân miền đồng nội có thể khiến độc giả nhỏ tuổi nghĩ nhiều hơn về những người bạn bên cạnh mình.

Trong những chuyến phiêu lưu của Bọ Ngựa Xanh, có những nhân vật từ đối đầu trở thành chiến hữu. Những người từng nhận được sự giúp đỡ cũng xuất hiện khi chàng gặp nguy hiểm. Qua đó, thế giới côn trùng phản chiếu những điều gần gũi trong cuộc sống như sự sẻ chia, lòng biết ơn và những tình bạn được vun đắp qua thử thách.

Khép lại buổi giao lưu, nhiều bạn nhỏ vẫn nán lại bên cuốn sách, tò mò khám phá từng trang và thế giới của Bọ Ngựa Xanh.

Nhà văn Uông Triều gửi gắm tới độc giả: “Biết đâu, sau khi gấp cuốn sách lại, một bạn nhỏ nào đó sẽ muốn trở thành một ‘hiệp sĩ’. Không phải bằng thanh kiếm hay những cuộc giao đấu; mà bằng lòng dũng cảm, sự chính trực và trái tim đầy yêu thương”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bước vào miền đồng thoại cùng “Hiệp sĩ Bọ Ngựa” tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Mang "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" đến với thiếu nhi Cao Bằng

Ngày 23/9, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026, mang đến nhiều hoạt động vui Trung thu cùng những phần quà ý nghĩa dành tặng các em thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Ấm áp trung thu vùng biên cương

Tối 19/9, các bạn thiếu nhi trên địa bàn xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) được hòa mình vào đêm hội Trung thu biên cương – Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Chương trình do Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai, Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Bản Lầu phối hợp tổ chức.

Trung thu truyền thống hòa cùng khoa học, công nghệ

Từ nặn tò he, làm châu chấu lá, bánh Trung thu đến khám phá Mặt Trăng, thiên văn, khoa học và công nghệ, “Ngày hội đón trăng” tại Đài Truyền hình Việt Nam đã thu hút khoảng 3.500 lượt thiếu nhi và phụ huynh trong hai ngày 19–20/9.