Tại showcase, đoàn phim đã giới thiệu ca khúc chủ đề của phim. OST "Mưa đỏ" được nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác, hiện đang tạo nên nhiều xúc động với công chúng qua lời ca giàu tính nhân văn và giai điệu sâu lắng.
Với câu hát chạm đến trái tim: “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi còn gì đẹp hơn”, câu hát không chỉ là nỗi lòng của người chiến sĩ nơi chiến trường, mà còn là tiếng nói thiêng liêng từ lòng yêu nước, từ khát vọng cống hiến và niềm tin mãnh liệt vào tương lai dân tộc.

Ca khúc như một lời thì thầm từ quá khứ vọng về hiện tại, nơi những người mẹ tiễn con ra trận; những cô gái gắm tâm tình đến người thương lên đường bảo vệ Tổ quốc; nơi những người lính không ngại hy sinh tuổi trẻ để gìn giữ độc lập, tự do cho đất nước. Trong buổi showcase, ca khúc vang lên như một điểm lặng thiêng liêng, tôn vinh lòng quả cảm và lý tưởng cao đẹp của thế hệ đi trước. Đồng thời nhạc phim cũng gây xúc động mạnh với người nghe.
Trên các nền tảng mạng xã hội, ca khuc thu hút hàng triệu lượt nghe và hàng trăm ngàn lượt thích. Đa số người nghe đánh giá cao ca từ của OST "Mưa đỏ", đã truyền tải được nội dung của phim; tình yêu quê hương, đất nước; thêm yêu lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhiều khán giả sau khi nghe nhạc, mong muốn phim sớm khởi chiếu và đến rạp ủng hộ.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, Mưa đỏ tái hiện một cách chân thực cuộc chiến 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Không chỉ khắc họa tinh thần bất khuất của quân dân Việt Nam trong những trận đánh ác liệt, bộ phim còn lồng ghép những diễn biến trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, phơi bày tội ác chiến tranh, khẳng định chính nghĩa, và gửi gắm thông điệp hòa giải dân tộc, khát vọng hòa bình.
Được sản xuất bởi Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Mưa đỏ là dự án điện ảnh lớn được chuẩn bị suốt nhiều năm, ghi hình trên 10 địa phương, trong đó phim trường chính được xây dựng ngay tại Quảng Trị. Sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội giúp đoàn phim tái hiện chân thực khung cảnh chiến trường, từ vũ khí, phương tiện cho đến trang thiết bị quân sự đặc trưng của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Bối cảnh phim được chăm chút tới từng chi tiết. Những hầm trú ẩn, trạm phẫu thuật dã chiến hay chõng cứu thương bằng tre nứa đều được thiết kế dựa trên tư liệu lịch sử. Mỗi đạo cụ, mỗi góc quay đều mang đậm dấu ấn của sự khốc liệt và tinh thần bất khuất của những người lính thành cổ.
Không chỉ là một tác phẩm điện ảnh lịch sử, Mưa đỏ còn là bản anh hùng ca thấm đẫm giá trị nhân văn. Thông qua ca khúc Phép màu và từng khuôn hình đầy ám ảnh, bộ phim nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự hy sinh của cha ông, về cái giá của hòa bình, và về sức mạnh đoàn kết đã làm nên lịch sử. Phim không chỉ kể lại quá khứ, mà còn gửi gắm một thông điệp bền vững cho tương lai: tình yêu nước là phép màu lớn nhất mà mỗi người Việt mang trong tim.