Sania Monae không phải người thật. Cô được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) – một công nghệ giúp máy tính biết “sáng tạo” như con người. Nhưng đằng sau nhân vật đặc biệt này lại là một con người thật – cô Telysha “Nikki” Jones, một nhà thơ và nhạc sĩ ở bang Mississippi (Mỹ).
Cô Jones đã dùng một chương trình máy tính tên Suno để biến những bài thơ, giai điệu của mình thành giọng hát của Sania.

Bài hát nổi tiếng nhất của Sania có tên “How Was I Supposed to Know” (Tôi đâu biết được), ban đầu chỉ là một đoạn nhạc ngắn đăng trên TikTok. Nhưng chỉ sau ít ngày, bài hát trở nên nổi tiếng khắp nơi và lọt vào bảng xếp hạng Billboard.
Hiện nay, Sania đã phát hành 44 bài hát, có hơn 1,2 triệu người nghe thường xuyên trên Spotify và hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.
Không phải ai cũng vui với sự xuất hiện của ca sĩ AI. Một số nghệ sĩ lo rằng nếu máy tính có thể hát và sáng tác, thì con người sẽ bị “lép vế”. Họ sợ rằng các hãng thu âm có thể ưu tiên ca sĩ ảo, vì họ không cần nghỉ ngơi, không bị ốm, và có thể hát bất cứ lúc nào.
Câu chuyện của Sania Monae khiến cả thế giới phải suy nghĩ: Liệu trong tương lai, ca sĩ, họa sĩ hay nhà văn có thể là máy tính không? Nhưng dù thế nào, âm nhạc vẫn là ngôn ngữ của cảm xúc, và cảm xúc ấy luôn bắt đầu từ con người, những người biết mơ ước, yêu thương và sáng tạo.










