Cận cảnh công viên bỏ hoang ở Hàn Quốc: Hiện trường của những tai nạn ám ảnh và kỳ bí

Huệ Anh
Sau khi xảy ra liên tiếp 3 sự kiện bí ẩn, công viên giải trí sầm uất bậc nhất ở châu Á đã bị bỏ hoang. Đến giờ, công viên vẫn ở đó nhưng không một bóng người qua lại và phảng phất không khí lạnh lẽo đến rợn người.

Okpo Land mở cửa đón khách vào năm 1996 và nhanh chóng trở thành công viên giải trí sầm uất bậc nhất châu Á. Mỗi ngày, công viên đón hàng ngàn lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới bởi ở đây có vô vàn các trò chơi hiện đại hàng đầu thế giới như tàu lượn siêu tốc, vòng quay khổng lồ,...

Okpop Land nằm trên một đỉnh núi ở ngoại ô khu Okpo thuộc đảo Geoje.

Nếu không có 3 sự kiện kỳ lạ và đáng sợ xảy ra thì có lẽ bây giờ Okpo Land vẫn “vững ngôi” là một trong những địa điểm vui chơi nổi tiếng nhất thế giới.

Trong lúc công việc kinh doanh đang thuận lợi thì vụ tai nạn kỳ lạ đầu tiên đã xảy ra trên chuyến tàu lượn vịt. Con tàu đang vận hành bình thường thì đột nhiên trật đường ray và rơi xuống đất. Tai nạn kinh hoàng đã khiến một người bỏ mạng và nhiều người bị thương nặng.

Tàu lượn hình đàn vịt rất được ưa chuộng ở thời đó.

Vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra ngay sau đó nhưng lại không công bố nguyên nhân xảy ra vụ việc. Lạ lùng hơn nữa là các nạn nhân cũng không hề nhận được một lời xin lỗi nào sau sự cố kinh hoàng này. Sự việc “gây bão” một thời gian rồi cũng chìm dần vào quên lãng.

Đến năm 1999, chuyến tàu định mệnh này tiếp tục trật đường ray thêm lần nữa khiến một bé gái bỏ mạng tại chỗ và những người còn lại bị thương nặng do rơi xuống đất.

Sự việc còn chưa được giải quyết thì sự việc kỳ lạ thứ 3 xảy ra: người chủ của công viên đột ngột “bốc hơi” không một dấu vết.

Trong cùng một khoảng thời gian, Okpo Land vừa hứng chịu tai tiếng của 2 vụ tai nạn thảm khốc, vừa không có người điều hành nên đã bị buộc phải đóng cửa. Từ đó cho tới nay, hiện trường kinh hoàng ấy vẫn được giữ nguyên vẹn.

Những điều bí ẩn liên tục ập đến đã đánh tan một thời huy hoàng của Okpo Land. GIờ đây, công viên giải trí này vẫn nằm trơ trọi trên đỉnh núi, không một bóng người qua lại, hoang tàn, đổ nát và phảng phất không khí ma quái, lạnh lẽo đến rợn người vì những vụ tai nạn trong quá khứ.

Một số hình ảnh hoang tàn đến rợn người bên trong công viên.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh công viên bỏ hoang ở Hàn Quốc: Hiện trường của những tai nạn ám ảnh và kỳ bí tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

"Bí kíp" nhận biết rắn có độc

Ở một đất nước nóng ẩm như Việt Nam, rắn bò vào nhà là chuyện không hiếm. Lúc đó, việc biết được con rắn ấy có độc hay không rất quan trọng. Vậy rắn độc và rắn không độc khác nhau ở điểm gì?

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.