Việc bị Real Madrid đánh bại ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha cách đây không lâu đã giúp Athletic Bilbao rút ra nhiều bài học. Ở trận Tứ kết cúp Nhà Vua TBN vừa qua, Inaki Williams và các đồng đội chơi thực sự lấn lướt trong phần lớn thời gian của hiệp 1.
Việc chuyển trạng thái từ phòng ngự chủ động sang tấn công của Athletic Bilbao đã khiến bộ đôi trung vệ Real Madrid phải căng mình chống đỡ suốt những phút đầu. Ngay ở phút thứ 10, đoàn quân của HLV Marcelino thậm chí đã có cơ hội mở tỷ số sau cú sút xa của Dani Garcia. Nhưng may cho Real Madrid đó là thủ môn Courtois đã kịp bay người cứu thua trong chớp mắt.
Ở mặt trận tấn công, "Kền kền trắng" trong một ngày thiếu vắng Karim Benzema đã không thể phát huy tối đa sự lợi hại. Đoàn quân của HLV Ancelotti chỉ có 3 lần dứt điểm, thua rất xa những gì mà hàng công của đội chủ nhà tạo ra (10 lần).
Nhằm sớm thay đổi cục diện, Real Madrid liên tục thay người: Isco thế chỗ Vinicius, Camavinga tiêp quản vị trí của Kroos. Nhưng các pha phát động tấn công của đội đang dẫn đầu La Liga vẫn thiếu đi tốc độ và sự đột biến. Mãi tới phút 81, các học trò của HLV Ancelotti mới có cơ hội đáng kể đầu tiên. Thế nhưng Casemiro đã bỏ lỡ thời cơ khó tin dù phía trước chỉ còn thủ môn Julen Agirrezabala.
Trong một ngày thi đấu dưới phong độ, tiền vệ người Brazil tiếp tục tạo điểm nhấn khi mắc lỗi gián tiếp chỉ 8 phút sau đó. Mikel Vesga bên phía Athletic đã có pha cắt bóng thành công rồi chuyền cho Alex Berenguer. Chân sút sinh năm 1995 này đã có pha xử lý bình tĩnh để vượt qua Nacho, trước khi cứa lòng vào góc xa đánh bại Courtois.
Việc bị thủng lưới trong những phút cuối đã khiến Real không thể gượng dậy. "Kền kền trắng" một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu cúp Nhà Vua TBN, đấu trường mà họ chưa thể vô địch kể từ năm 2014.
Về phần Athletic Bilbao, họ sẽ cạnh tranh chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha năm nay cùng 3 đối thủ khác là Rayo Vallecano, Real Betis, Valencia.











