Cậu bé 10 tuổi thành thạo 3 thứ tiếng được bố mẹ dạy dỗ như thế nào?

ngochiep
Chỉ học 2 năm ở cấp tiểu học sau đó nghỉ học ở nhà tự học, cậu bạn 10 tuổi đã được bố mẹ dạy dỗ như thế nào để có thể thông thạo đến 3 thứ tiếng, viết được cả tiểu thuyết bằng tiếng Anh?

Tài năng của cậu bạn 10 tuổi ở Thành Đô, Trung Quốc thể hiện qua việc thành thạo 3 thứ tiếng, chơi được piano và còn biết sáng tác nhạc... càng khiến mọi người thán phục hơn khi biết bạn đã nhận được sự ủng hộ của cha mẹ trước quyết định nghỉ học ở trường, tự học ở nhà.

Có thể nói nếu không có bố mẹ tuyệt vời, hiểu biết, đồng lòng trong việc nuôi dạy con thì không thể có được Thụy Thụy của ngày hôm nay. Không chỉ có những định hướng đúng đắn trong việc giáo dục con từ rất sớm mà như mẹ của Thụy Thụy chia sẻ: "Cha mẹ cần biết lùi về phía sau để con tự quyết định việc học tập của mình thay vì liên tục thúc ép con". 

Bố mẹ Thụy Thụy đã sớm phát hiện ra điểm mạnh của con và định hướng con đi theo con đường mà có thể phát huy hết năng lực bản thân

Cùng lắng nghe những chia sẻ của mẹ Thụy Thụy để biết cậu bạn 10 tuổi tài năng này đã được dạy dỗ như thế nào nhé.

Làm sao cô có đủ dũng khí cho con học ở nhà thay vì học ở trường?

Lúc đầu, cả nhà tôi chuyển từ Sơn Tây đến Thành Đô bởi vì chúng tôi muốn con được tiếp cận nền giáo dục chính quy. Khi con học lớp 1 và lớp 2 bậc tiểu học, tôi cảm thấy trường học chiếm dụng quá nhiều thời gian của con, cách làm bài tập theo kiểu truyền thống không khác nào hành hạ phụ huynh lẫn học sinh.

Thời điểm con bắt đầu học tại nhà, cô có lo lắng không?

Đương nhiên là chúng tôi lo lắng bởi không biết dẫn dắt con thế nào? Tài liệu học của con phải chuẩn bị ra sao? Phải bồi dưỡng con thế nào? Nhưng chúng tôi rất kiên định là không lặp lại cách học và giảng dạy ở trường, đơn cử như khi con học tiếng Anh, chúng tôi tìm tài liệu giảng dạy của nước ngoài, hoặc môn toán, bạn có thể tìm giáo trình trên mạng. Chỉ cần bạn sẵn lòng tìm kiếm thì bạn nhất định sẽ tìm được.

Cô hướng con học tiếng Anh như thế nào?

Bố mẹ của Thụy Thụy đã đọc hơn 150 đầu sách giáo dục để đúc rút ra những kinh nghiệm hay trong việc dạy dỗ con

Tôi mua cho con sách tranh phối hợp phát âm để con nhận biết chữ và âm thanh. Khi con 3 tuổi, tôi đọc cho con nghe những quyển sách tranh đơn giản mà con có thể hiểu.

Thời điểm đó, tôi không bắt buộc con phải học ngữ pháp, không ép con phải dịch hiểu, tôi muốn con dùng tiếng Anh để học tiếng Anh. Khi xem sách tranh, con có thể đoán được ý nghĩa của câu chữ qua hình ảnh.

Cho đến giờ, khả năng tư duy tiếng Anh của con rất tốt, không cần tra từ điển, khi tôi đặt câu hỏi về câu chữ nào đấy, con có thể dùng 10 câu tiếng Anh để giải thích ý nghĩa của nó.

Cô có luyện tập kỹ năng nói với con không?

Học tiếng Anh quan trọng nhất là thực hành. Cách một hoặc hai ngày, tôi và con sẽ có hoạt động liên quan đến tiếng Anh, con sẽ dùng tiếng Anh để miêu tả hôm nay con đã đọc sách gì?

Khi con muốn chơi game, cô sẽ uốn nắn con thế nào?

Âm nhạc và ngôn ngữ là hai thế mạnh của cậu bạn này

Mỗi ngày, vợ chồng tôi đều tập trung vào nghiên cứu và học tập, hầu như không chơi game trên điện thoại, ít xem ti vi, bởi vậy việc học đối với Thụy Thụy là một chuyện vô cùng tự nhiên.

Có lần, chúng tôi thấy Thụy Thụy ngủ say, màn hình điện thoại hiển thị trò chơi Angry Birds. Thế là, bố của Thụy Thụy bảo: "Nếu con muốn chơi game, con phải lựa game có độ khó cao".

Chúng tôi sẽ hướng dẫn con thay vì ngăn cản điều con muốn làm. Sau đó, Thụy Thụy cảm thấy hứng thú với mảng viết văn, mỗi ngày đều dành 2 - 3 tiếng viết văn và say mê với âm nhạc nên thú vui chơi game cũng giảm dần.

Thụy Thụy chỉ mới 10 tuổi, liệu cô có quá vội vàng định hướng cho bạn ấy theo nghiệp nhạc sĩ và nhà văn, tương lai của Thụy Thụy phải chăng quá ít sự lựa chọn?

Nhiều người không thể đoán được tuổi thật của bạn nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài "ông cụ non"

Năng lượng của mỗi người đều có giới hạn, chúng ta nhất định phải dành thời gian vào việc muốn làm và có thể làm. Chúng tôi không mong đợi con giỏi ở tất cả các môn học, chỉ cần con nắm vững nền tảng cơ bản là được. Nhưng riêng về lĩnh vực chuyên môn, con nhất định phải thật xuất sắc.

Tôi cảm thấy nhiều bậc phụ huynh xem nhẹ năng lực và tư chất của con, họ không biết phát huy năng lực của trẻ, điều đó thật đáng tiếc.

Sau này, cho dù Thụy Thụy không theo nghiệp nhà văn, chúng tôi cũng không quá lo lắng, bởi chỉ cần thông qua việc đọc sách, tầm nhìn và nhân cách của con sẽ được hình thành, chỉ cần là việc con thích, chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ.

Theo Helino

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bé 10 tuổi thành thạo 3 thứ tiếng được bố mẹ dạy dỗ như thế nào? tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hành trình xanh của Bảo Nhi

Ở tuổi 12, Lê Bảo Nhi (lớp 6A3, trường THCS Cù Chính Lan, TP. Hồ Chí Minh) đã có một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 – Hội nghị lần thứ 30 về Biến đổi khí hậu tại Belém, Brazil (11/2025).

Tự hào tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là ngày hội lớn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn để lại nhiều cảm xúc đẹp khi có sự góp mặt của các đại biểu thiếu nhi ưu tú đến từ mọi miền Tổ quốc.

Lê Ngọc Minh - Thiếu nhi giàu tri thức và cống hiến

Từ những nỗ lực bền bỉ trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, Lê Ngọc Minh, học sinh lớp 9B, trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã vinh dự được lựa chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.