Cậu học trò nghèo và quyết tâm dự Olympic Sinh học Quốc tế

Nguyễn Hà
Xuất sắc đạt giải Nhất trong cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia 2017 ở bộ môn Sinh học, chàng trai Hầu Hải Phong đang nỗ lực ôn luyện, quyết tâm để có thể giành được suất tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế sắp tới.

Hầu Hải Phong sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hoàn cảnh khó khăn nên cậu học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đã sớm ý thức được sự vất vả của bố mẹ, của gia đình, luôn cố gắng học tập, phấn đấu. Phong luôn tự hứa với bản thân mình phải cố gắng học cho tốt để tương lai có được một nghề nghiệp ổn định và cũng để có thể chăm sóc được bố mẹ tốt hơn khi về già.

Sau khi đạt giải Nhất Quốc gia ở bộ môn Sinh học, Phong đang nỗ lực để có thể giành suất dự thi Olympic Quốc tế.

Với những nỗ lực học tập của mình, nhiều năm liền Hầu Hải Phong đều đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen cấp tỉnh, thành phố. Trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2017 vừa qua, Phong đã xuất sắc giành giải Nhất ở bộ môn Sinh học với số điểm 33,55 và lọt vào đội dự tuyển Olympic Quốc tế. Những ngày này, Phong đang cố gắng ôn luyện, trau dồi kiến thức với ước mơ có thể giành một suất dự Olympic Sinh học 2017 được tổ chức tại Anh.

Chia sẻ về đam mê với bộ môn Sinh học, Phong cho biết em bén duyên với bộ môn này vào năm lên lớp 9: “Lúc đó em được chọn thi học sinh giỏi môn Sinh học và Địa lý, nhưng vì chỉ có thể thi một trong hai môn nên em đã chọn Sinh học vì thấy em thích môn học này, và hơn nữa là em rất muốn sau này sẽ theo học ngành y nên đã lựa chọn môn Sinh”.

Là một cậu học trò ngoan, một đứa con hiếu thảo nên Phong luôn luôn được mọi người yêu mến, lại là con một trong gia đình nên Phong chính là niềm tự hào và hy vọng của bố mẹ. Khi nói về cậu con trai của mình, bà Lương Thị Hà (SN 1979) cho biết mong muốn lớn nhất của bà chính là Phong chăm ngoan học giỏi, để sau này có được một cái nghề, không còn vất vả như bố mẹ.

Với những nỗ lực học tập của mình, nhiều năm liền chàng trai Hầu Hải Phong đều đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen cấp tỉnh, thành phố.

“Phong từ nhỏ đã ngoan ngoãn và chăm học và biết nghe lời nên vợ chồng cô rất tự hào về con, cô cũng chỉ động viên con để yên tâm học tập chứ không bao giờ đặt nặng vấn đề thành tích chi cả, chỉ mong răng nó học cho tốt để có thể theo đuổi được ước mơ. Gia đình khó khăn nhưng tui luôn cố gắng để có tiền chăm lo cho con ăn học, Phong ham học và học cũng giỏi nên cô cũng mừng, vừa rồi nghe cô giáo gọi điện báo thằng Phong đạt giải nhất Quốc gia cô vui đến rơi cả nước mắt”, cô Hà xúc động.

Chia sẻ về mục tiêu và dự định trong tương lai, chàng học trò Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp khiêm tốn cho biết, mục tiêu của anh đơn giản chỉ là học thật tốt để có thể thực hiện đam mê vào ngành y của mình và mong muốn sau này kiếm được một công việc ổn định vừa lo cho cuộc sống bản thân vừa giúp đỡ bố mẹ.

“Mình muốn học ngành y và muốn nhất là được học tại Học viện Quân y, nhưng vì mình bị cận khá nặng nên sợ không đạt tiêu chuẩn, vừa rồi mình đạt giải Nhất Quốc gia môn Sinh học và được biết sẽ được lựa chọn một trường đại học trong nước nên nghĩ mình sẽ học Đại học Y Hà Nội hoặc Huế. Tuy nhiên trước mục tiêu trước mắt của mình là luyện tập để trong kỳ thi vào đội tuyển Olympic sắp tới đạt được kết quả tốt”, Phong tâm sự.

Hoàn cảnh khó khăn nên Hầu Hải Phong luôn cố gắng học tập, Phong luôn là niềm tự hào của gia đình.

Nói về cậu học trò Hầu Hải Phong, cô Trần Thị Thúy - giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp nhận xét: “Phong là một tổ trưởng gương mẫu của lớp. Là học sinh nghèo nhưng rất biết vượt khó, luôn phấn đấu, tìm tòi và nỗ lực để học tập tốt. Không những thế, Phong còn rất tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Sau khi giành giải nhất học sinh giỏi Quốc gia, Phong đã lọt vào đội dự tuyển Olympic Quốc tế, nhà trường cũng đang cố gắng giúp đỡ, đồng hành cùng em luyện tập để có thể giành suất vào đội tuyển chính thức”.

Theo Dân trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu học trò nghèo và quyết tâm dự Olympic Sinh học Quốc tế tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hành trình xanh của Bảo Nhi

Ở tuổi 12, Lê Bảo Nhi (lớp 6A3, trường THCS Cù Chính Lan, TP. Hồ Chí Minh) đã có một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 – Hội nghị lần thứ 30 về Biến đổi khí hậu tại Belém, Brazil (11/2025).