Chàng trai Việt "hoá phép" búp bê siêu đáng yêu

Đinh Mai
Phan Ngọc Sang là một trong những người khởi xướng trào lưu trang điểm cho búp bê ở Việt Nam. Từ những con búp bê được sản xuất hàng loạt với khuôn mặt giống nhau, anh ấy đã "phù phép" cho chúng có gương mặt cá tính hơn.

Búp bê được "hóa phép" xinh lung linh

Từ sở thích ngắm búp bê lúc nhỏ

Trang điểm cho búp bê (còn được gọi là repaint hoặc faceup) là một trong những công việc lạ chỉ mới du nhập vào Việt Nam vài năm gần đây. Faceup cho búp bê cũng trải qua các bước như make-up cho người. Tuy nhiên, công việc này không được thực hiện bằng phấn sáp mà bằng màu và cọ vẽ. Anh Phan Ngọc Sang là một trong những người khởi xướng trào lưu trang điểm cho búp bê.

Từ nhỏ, anh Sang đã có sở thích ngắm nhìn những con búp bê. Và công việc trang điểm búp bê đến với anh Sang một cách khá tình cờ. Trong một lần vô tình xem được những hình ảnh của nghệ nhân nước ngoài vẽ búp bê, Sang cảm thấy rất thích thú. Từ đó, anh Sang bắt đầu mày mò “học lỏm” từ các clip trang điểm búp bê. Lúc đầu, anh Sang mua những con búp bê có giá trị thấp về nhà để tập vẽ lại. Những sản phẩm ngây ngô đầu tiên khiến chàng thanh niên trẻ “sướng rơn” và mang đi khoe khắp Facebook.

Những nàng búp bê được sang “phù phép” nhận được phản ứng khá tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bắt đầu biết đến anh Sang và gửi búp bê nhờ anh trang điểm giúp. Từ việc vẽ búp bê của bản thân và của những người bạn, anh Sang dần có được lượng khách ổn định và đi vào con đường trang điểm chuyên nghiệp cho búp bê.

Anh Sang trang điểm búp bê theo yêu cầu của khách.

Nghề trang điểm búp bê đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ.

… đến “phù thủy” trang điểm cho búp bê

Các bước trang điểm búp bê hoàn chỉnh gồm: tẩy trang gương mặt búp bê; dựng các nét cơ bản của mắt, chân mày, môi theo yêu cầu của khách; tạo khối mắt, má, mũi, miệng; họa mặt và vẽ môi; xịt một lớp bảo vệ phần mặt đã trang điểm; gắn mi giả và chỉnh sửa hoàn thiện gương mặt. Các phụ kiện khác như tóc, quần áo, giày dép, đồng hồ thì anh Sang có thể tự may theo mẫu thiết kế của khách hoặc nhờ người khác may.

Ban đầu, anh Sang gặp khá nhiều khó khăn về kĩ thuật vẽ, dụng cụ và màu vẽ. Sau nhiều lần thử đi thử lại thì anh dần tìm ra cách giải quyết. Từ các sản phẩm “bắt chước” trên mạng sao cho giống nhất, anh Sang đã tự thiết kế và vẽ theo sáng tạo của bản thân. Để có được sản phẩm hoàn chỉnh, anh Sang có thể vẽ liên tục 7-8 tiếng, hoặc mất mấy ngày liền.

Với một khuôn mặt búp bê bé gái, anh Sang nhận trang điểm với mức giá 450.000 – 600.000 đồng/mặt. Còn với bé trai, các công đoạn vẽ phức tạp hơn, khoảng 1,1-1,3 triệu đồng tùy theo độ phức tạp. Do lấy giá khá “mềm” so với mặt bằng chung, anh Sang nhận được khá nhiều đơn đặt hàng. Từ đó, anh Sang có nguồn thu nhập khá cao từ việc trang điểm cho búp bê.

Gương mặt, trang phục của búp bê đều được trau chuốt kỹ càng.

Trang điểm một bé búp bê trai có thù lao từ 1 đến 1,3 triệu đồng.

Anh Sang tâm sự rằng, ngoài tình yêu với búp bê, người trang điểm cho búp bê cần sự khéo léo, kĩ tính và quan trọng nhất là sự kiên trì. Rất nhiều lần, chàng trai trẻ đã muốn từ bỏ khi vẽ đi vẽ lại sản phẩm mà vẫn hư. Lúc đó, anh Sang quyết định ngưng lại và làm việc khác để tìm lại cảm hứng vẽ mặt cho búp bê.

Thu nhập cao cùng niềm vui từ việc trang điểm cho búp bê khiến anh Sang bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn với nghề. Anh Sang tâm sự: “Mình nghĩ là mình sẽ không dừng lại ở việc vẽ này nữa. Mình mong muốn sau này có thể mở một lớp dạy trang điểm búp bê chuyên nghiệp và mở một thương hiệu riêng chuyên trang điểm, làm quần áo, và kinh doanh tất cả các sản phẩm liên quan tới búp bê”.  

Nghề trang điểm cho búp bê không chỉ thỏa mãn niềm đam mê của Sang mà còn giúp anh có thu nhập ổn định. Với niềm đam mê khác biệt cùng đôi bàn tay khéo léo, chàng trai 9x đang tiến rất gần đến ước mơ của mình.

Búp bê do Sang trang điểm đạt giải nhất Miss Doll Việt Nam.

Theo Thanh Niên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chàng trai Việt "hoá phép" búp bê siêu đáng yêu tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 ...

Bài Gương Mặt khác

Sắc màu nghị lực của họa sĩ nhỏ Thảo Nhi

Giữa không gian rộn ràng của lớp học vẽ miễn phí do Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô tổ chức mỗi mùa hè, hình ảnh cô bé Thảo Nhi nhỏ nhắn với nụ cười luôn bừng sáng đã trở thành điều đặc biệt khiến mọi người xúc động. Em đến với lớp suốt ba năm liền, từ khi mới học lớp 2.

“Bông hồng xanh” yêu nghề giáo

Trong khu vườn tri thức của trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội), nhà giáo Lê Hồng Vân – Khối trưởng khối 3 như một bông hoa lặng lẽ tỏa hương bằng sự tận tụy và tình yêu thương dành cho học sinh.

Giữ mãi trong tim ngọn lửa sống đẹp

Từ cô học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đến sinh viên Truyền thông đa phương tiện, Nguyễn Thị Hằng lặng lẽ lan tỏa những điều tử tế bằng hành động nhỏ, bền bỉ và đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Thắp lửa sáng tạo và lan tỏa chuyển đổi số trong trường học

Không chỉ là Tổng phụ trách Đội tận tâm, thầy giáo Nguyễn Sỹ Quân (trường TH Cổ Nhuế 2B, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội) còn tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy và hoạt động Đội, xây dựng môi trường học tập sinh động, gần gũi, giúp học sinh tự tin và trưởng thành mỗi ngày.

Thiếu nhi đa tài: Lan tỏa giá trị sống đẹp từ học đường

Chăm học, giàu năng khiếu và tích cực vì cộng đồng, em Đỗ Trà My không ngừng rèn luyện tri thức, kỹ năng và nhân cách qua từng hoạt động. Từ môi trường học đường, những việc làm tốt của em lan tỏa các giá trị sống đẹp đến bạn bè và xã hội.