Chelsea "vùi dập" Wolverhampton với tỷ số của 1 set tennis

Bođa
Thua Man City ở vòng mở màn, Chelsea đã trút giận lên Wolves. Thầy trò Enzo Maresca đã phô diễn lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả để vùi dập Bầy sói bằng một set tennis.

Wolves tiếp Chelsea tại vòng 2 Premier League. Trong 3 lần đụng độ gần đây, The Blues đều trắng tay trước Bầy sóiỞ trận đấu quan trọng này, Wolves chào đón sự trở lại của ngôi sao tấn công Matheus CunhaPhía đối diện, Maresca sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Jackson đá cắm. Hỗ trợ cho tiền đạo người Senegal là Mudryk, Palmer và Madueke. Án ngữ khu trung tuyến là Enzo Fernandez và Caicedo

Khi khán giả còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Jackson đã đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea. Hàng thủ Wolves đã mắc lỗi khi không ai theo kèm số 15 của đội khách

Quá nhanh, quá nguy hiểm, bàn thắng được ghi ở phút thứ 2

Với điểm tựa sân nhà, Wolves ngay lập tức gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ

Phút 27, Cunha đặt lòng ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau pha phản công mẫu mực của Wolves. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn kể từ thời điểm này khi 2 bên chơi ăn miếng trả miếng

Phút 45, Jackson đi bóng nỗ lực rồi nhả vừa tầm cho Palmer dứt điểm tung lưới Jose Sa

Tưởng rằng Chelsea sẽ bảo toàn lợi thế trước khi bước vào hiệp 2, nhưng...

Larsen gỡ hòa 2-2 cho Wolves ở phút bù giờ. Từ quả đá phạt của Toti Gomes, Larsen băng xuống dứt điểm tinh tế, không có cơ hội cho Robert Sanchez cứu thua

Wolves đã cho thấy họ khó chịu như thế nào trước Chelsea dù đã bán ngôi sao Pedro Neto cho chính đối thủ

Sau giờ nghỉ, Chelsea đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Phút 49, Madueke đưa Chelsea vượt lên dẫn trước sau cú sút chéo góc ở cánh phải
Chỉnh lại thước ngắm, Madueke sút đâu ăn đấy. Cầu thủ này ghi thêm 2 bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick ở phút 63
Madueke ghi điểm tuyệt đối với HLV Maresca khi hàng công Chelsea đang rất chật chội và cạnh tranh khốc liệt
Cục diện trận đấu đã an bài sau cú hat-trick của Madueke. Wolves đã hoàn toàn đánh mất tinh thần và không thể phản kháng như hiệp 1
Thi đấu thong dong, Chelsea vẫn ghi thêm 1 bàn nữa nhờ công của cầu thủ mới vào thay người Joao Felix. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có màn ra mắt ấn tượng sau khi kí hợp đồng 6 năm với The Blues

Chung cuộc, Chelsea thắng 6-2 Wolves. The Blues đã trả cả gốc lẫn lãi sau 3 trận thua liên tiếp trước Bầy sói

 

Tỷ số chung cuộc: Wolverhampton 2-6 Chelsea (H1: 2-2)

Ghi bàn:

Wolverhampton: Cunha (27'), Larsen (45+6')

Chelsea: Jackson (2'), Palmer (45'), Madueke (49', 58', 63'), Felix (80')

Đội hình xuất phát: 

Wolverhampton: Sa, Doherty, Mosquera, Toti, Ait-Nouri, Lemina, Bellegarde, Hwang Hee Chan, Gomes, Cunha, Larsen

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo, Madueke, Palmer, Mudryk, Jackson

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Chelsea "vùi dập" Wolverhampton với tỷ số của 1 set tennis tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Sancho tới Chelsea, Arsenal "mượn" Sterling

Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng năm 2024, Raheem Sterling đạt được thỏa thuận với Arsenal, còn Jadon Sancho chuyển từ Man Utd đến Chelsea cùng theo hợp đồng cho mượn.

PSG và Liverpool đối mặt khó khăn

Đêm 29/8, tại Monaco, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã tổ chức bốc thăm Champions League 2024-25. Đây là mùa giải đánh dấu sự thay đổi lớn của giải đấu số 1 châu Âu khi số đội tham dự được tăng từ 32 lên 36.

Người hùng tuổi teen

Những ngày này, người dân thị trấn Mataro, xứ Catalonia, vương quốc Tây Ban Nha đang ngất ngây trong hạnh phúc. Nơi họ sinh sống có một cầu thủ tuổi teen vừa tỏa sáng rực rỡ tại sân khấu bóng đá lớn nhất châu Âu.

U9 Gia Bảo Hải Dương đăng quang vô địch

Chiều 25/8, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ Bế mạc, trận chung kết Giải Bóng đá U9 toàn quốc – Toyota Cup 2024 giữa U9 Gia Bảo Hải Dương và U9 Sông Lam Nghệ An.