Chụp ảnh thẻ mà vẫn xinh lung linh, cô gái khiến dân mạng rần rần xin info nhưng hóa ra người quen

Hồng Ngọc
Dù là bức ảnh đen trắng nhưng cô gái trong hình vẫn vô cùng lung linh. Từ đường nét trên gương mặt cho đến thần thái phải nói là "đỉnh".

Với nhiều người, ảnh thẻ hay ảnh căn cước công dân vẫn luôn được xem là cơn ác mộng. Dù đã trang điểm chỉn chu, làm tóc đẹp đẽ nhưng khi nhận "sản phẩm" nhiều người chỉ muốn giấu nhẹm đi.

Song vẫn có những trường hợp ngoại lệ, điển hình như mới đây, cư dân mạng tích cực chia sẻ ảnh căn cước công dân của một cô gái. Nhìn hình ảnh này nhiều người chỉ biết ước gì mình cũng sở hữu được một tấm ảnh thẻ như vậy.

Chụp ảnh thẻ mà vẫn xinh lung linh, cô gái khiến dân mạng rần rần xin info nhưng hóa ra người quen - Ảnh 1
Bức ảnh căn cước công dân khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Dù tất cả hình đều được phủ một màu đen trắng, song trông cô bạn vẫn vô cùng lung linh. Các đường nét trên gương mặt cho đến thần thái phải gọi là "đỉnh của chóp". Hình ảnh được lan truyền khắp mạng xã hội, danh tính về cô gái cũng nhanh chóng được dân tình tìm ra.

Đó là Ngô Lan Hương, đến từ Thanh Hóa, một cô bạn nổi tiếng từ năm 2015 với loạt biệt danh "nữ sinh lớp 12 tại Thanh Hóa gây sốt với loạt clip cover siêu dễ thương", "Nữ sinh Thanh Hóa xinh xắn đàn giỏi hát hay", "Nữ sinh chuyên Lam Sơn cover tiếng Anh cực hay".

Chụp ảnh thẻ mà vẫn xinh lung linh, cô gái khiến dân mạng rần rần xin info nhưng hóa ra người quen - Ảnh 2
Lan Hương được nhiều người biết đến qua các clip cover và tài năng ca hát của mình.

Sở hữu năng khiếu ca hát, năm 2017, cô bạn quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Tuy chỉ dừng lại ở vòng thi Đối đầu nhưng Lan Hương đã tạo được ấn tượng với cá tính riêng của mình. Cô bạn là một trong những học trò của nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Hương chia sẻ mình từng có thời gian "không thể nghe nổi một bài nhạc trẻ nào" nhưng chính nhờ âm nhạc đã nuôi dưỡng và biến cô bạn thành con người hoàn toàn khác. Không chỉ hát hay, chơi đàn guitar giỏi mà cô gái này còn khiến nhiều người ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

Chụp ảnh thẻ mà vẫn xinh lung linh, cô gái khiến dân mạng rần rần xin info nhưng hóa ra người quen - Ảnh 3
Hát hay, đàn giỏi, Lan Hương gây ấn tượng với nhiều người bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

Hiện tại, cô gái xứ Thanh đã sở hữu tài khoản Facebook có tới 1,4 triệu người theo dõi. Trên trang cá nhân, Lan Hương cũng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi làm căn cước công dân của mình. Đó chính là bức hình đang được dân mạng xôn xao bàn tán.

Lan Hương còn tiết lộ về phản ứng đặc biệt của mẹ khi nhìn thấy ảnh chụp căn cước công dân: "Chụp ảnh căn cước xong háo hức về khoe mẹ Liên thì bị chê già". Bên cạnh đó, cô bạn còn thừa nhận bản thân mình thuộc "team mặt lệch".

Chụp ảnh thẻ mà vẫn xinh lung linh, cô gái khiến dân mạng rần rần xin info nhưng hóa ra người quen - Ảnh 4
Cô bạn khoe bức ảnh thẻ của mình trên trang cá nhân, còn tự nhận mình team mặt lệch.

Chẳng biết đùa hay thật nhưng cô gái này từng cho biết về lý do mặt lại bị lệch: "Ngày xưa mặt bên phải to hơn do thuận nhai bên phải. Thế là chuyển qua nhai bên trái cho cân nhưng thế nào lại thành ra bên trái to hơn". Dẫu tự nhận mình mặt lệch, song nhiều người vẫn dành cho Hương lời khen ngợi về nhan sắc.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

AI giúp làm rõ những bí ẩn về mặt trời

Một nhóm nhà khoa học vừa phát triển công nghệ AI có thể nâng cấp ảnh chụp cũ của mặt trời, giúp tạo ra hình ảnh rõ nét và đồng nhất hơn từ dữ liệu thu thập trong nhiều thập kỷ.

Tàu Parker lập kỳ tích, bay sát Mặt Trời và sống sót trở về

Tàu thăm dò Parker của NASA tiếp tục tạo dấu mốc lịch sử khi bay cách Mặt Trời chỉ 6,1 triệu km hôm 22/3, đạt tốc độ lên tới 690.000 km/h – ngang bằng kỷ lục từng lập vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Đây là lần thứ hai con tàu tiếp cận gần ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt Trời và vẫn hoạt động ổn định sau chuyến bay nguy hiểm.