Cô út chơi bóng
Sinh ra trong một gia đình thuần nông có 4 anh chị em ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ngay từ nhỏ, bé út Dương Thị Vân chưa bao giờ mơ ước mình sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Ngày thơ bé, chị Vân nghĩ chỉ đá bóng cho vui vì mình “còi” quá, được cái khỏe và nhanh. Nhưng dường như nhìn thấy tố chất tiềm ẩn của cô học trò, những thầy giáo dạy thể chất vẫn chọn chị vào đội tuyển trường tham dự giải bóng đá học sinh THCS cấp tỉnh. Sau giải, đội nữ Phong Phú Hà Nam về trường tuyển vận động viên, chị Dương Thị Vân bị loại vì chiều cao không đủ. Tuy vậy, nhờ sự động viên của các thầy, Vân vẫn đều đặn tập luyện trong đội bóng của trường hằng tuần.
Một ngày đẹp trời, đoàn bóng đá tỉnh Quảng Ninh về Hà Nam tìm kiếm tài năng. Khi đó, chị Dương Thị Vân đang học lớp 9 và đã lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch đất Mỏ. Ngày khăn gói mang theo hành lý tới Quảng Ninh để tập bóng đá, cô bé Vân nước mắt ngắn dài. 15 tuổi, hành trình đến với trái bóng bắt đầu. Những ngày đầu ở vùng đất mới, chị Dương Thị Vân nhớ nhà vô cùng, cũng có lúc định bỏ tất cả để về nhà nhưng “duyên ngầm” với trái bóng đã giữ cô bé ở lại.
Biệt danh Vân "Kante"
Trong màu áo của câu lạc bộ (CLB) Than Khoáng sản Việt Nam và đội tuyển quốc gia, chị Dương Thị Vân thi đấu cực kỳ cần mẫn, nhiệt tình và hiệu quả. Vượt qua những bất lợi về thể hình, chị Vân luôn ra sân với ý chí mãnh liệt, lăn xả trong từng pha bóng. Những pha tranh chấp, tắc bóng và đánh chặn của cô gái bé nhỏ khiến nhiều đối thủ cao lớn hơn… chùn chân. Nhìn chị chơi bóng, người hâm mộ gọi chị là Vân “Kante”.
Bạn nào yêu túc cầu chắc hẳn đã biết đến cầu thủ người Pháp N’Golo Kante. Tiền vệ phòng ngự nổi danh này đã từng thi đấu nhiều năm tại nước Anh. Nhiều huấn luyện viên (HLV) từng ví von Kante - người chỉ cao 1m70 như một chiếc máy chạy với nguồn năng lượng vô tận, gần như bóng dáng anh hiện diện trên khắp mặt sân, lúc cản phá, lúc thu hồi bóng, lúc phát động tấn công. Có anh trong đội hình, CLB Leicester City vô địch Premier League mùa giải 2015- 2016, tuyển Pháp giành Cúp Vàng thế giới năm 2018, CLB Chelsea lên ngôi Champions League năm 2021.
…Từ năm 2013, chị Dương Thị Vân là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Mai Đức Chung ở tuyến giữa đội tuyển nữ Việt Nam. Cô gái cao 1m50 đã có hơn 70 trận đấu cấp độ quốc tế và ghi được 14 bàn thắng.
Tại sân chơi World Cup Nữ 2023 ở New Zealand khi đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên được tham dự, nhiều cầu thủ nổi tiếng của những đội bóng lớn như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha đã ngạc nhiên khi đối đầu với Dương Thị Vân. Họ không ngờ một cô gái nhỏ bé lại có tinh thần và kỹ năng tốt đến vậy.
Chúc cho chị Vân “Kante” sẽ tiếp tục tỏa sáng để đưa đội tuyển Việt Nam giành thêm nhiều vinh quang ở sân chơi quốc tế.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Chủ Nhật, số 16+20 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!
Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Chủ nhật. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |