Cô bạn tuổi teen tổ chức tiệc sinh nhật cho trẻ em ở các trại mồ côi

Khiết Anh
Tanvi Barman, một tình nguyện viên kỳ cựu ở thung lũng Silicon trong một lần kể về sinh nhật của mình đã biết được một vài bạn nhỏ không biết khi nào là sinh nhật của mình, thậm chí chưa bao giờ có một bữa tiệc sinh nhật.

Cô bạn người Mỹ, Tanvi Barman, một học sinh cuối cấp tại trường trung học Basis, Thung lũng Silicon là người thường xuyên tham gia vào công tác tình nguyện trong các nhà tạm trú dành cho những người có thu nhập thấp. Trong khi chơi với các bạn nhỏ ở đây, Barman có kể về bữa tiệc sinh nhật sặp tới của cô bạn. Ngay sau đó, Barman biết được rằng một vài bạn nhỏ ở đây không biết khi nào là sinh nhật mình và thậm chí chưa từng có một bữa tiệc sinh nhật.

“Sinh nhật luôn là ngày yêu thích của mình trong năm. Một số bạn nhỏ trong các nhà tạm chú do có cha mẹ thất nghiệp và di chuyển liên tục vài tháng một lần nên không biết như thế nào là một bữa tiệc sinh nhật”, Barman chia sẻ.

Những bạn nhỏ này được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy bất ổn, nơi cha mẹ phải vật lộn với cuộc sống để đáp ứng đủ những nhu cầu cơ bản cho cả gia đình. Kỷ niệm sinh nhật của những bạn nhỏ là một điều gì đó xa xỉ không thể có được.

Hiểu được điều này, cô bạn đã ấp ủ ý định tổ chức sinh nhật cho các bạn nhỏ trong 5 nhà tạm trú mà mình làm tình nguyện. Mỗi tháng, Barman sẽ gọi điện đến các nhà tạm trú để tìm hiểu xem có bao nhiêu đứa trẻ có sinh nhật trong tháng đó. Sau đó, cô bạn mua một chiếc bánh để mang đến niềm vui cho các bạn nhỏ.

Biết đến hành động nhân văn này của Barman, các tổ chức phi lợi nhuận khác cũng đã cùng cô bạn mang đến những phần quà nho nhỏ trao tặng cho các bạn trong nhà tạm trú. Đôi khi, những đứa trẻ ở đây cũng được tham gia vào các dự án nghệ thuật hoặc trò chơi cộng đồng.

Barman cho biết, cô muốn mang đến cho những bạn nhỏ khoảng thời gian vui vẻ của tuổi thơ. Mỗi bữa tiệc sinh nhật không chỉ là một miếng bánh hay một món quà mà nó là cả một trải nghiệm. Cứ sau mỗi bữa tiệc, những bạn nhỏ ấy lại chạy đến ôm lấy cô bạn và muốn cô ở đây chơi lâu hơn một chút.

Barman mong muốn có thể mở rộng chương trình thông qua các trường trung học địa phương và nó có thể được nhân rộng khi cô bạn bước chân vào đại học. Cô bạn ước mình có thể phục vụ nhiều bạn nhỏ hơn bao gồm cả những người trong các cơ sở tạm trú và trại trẻ mồ côi.

Với tấm lòng nhân ái này, Barman đã nhận được rất nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Dịch vụ Tình nguyện của Tổng thống trao tặng, Giải thưởng Tinh thần Cộng Đồng và gần đây nhất là Giải thưởng Anh hùng Cộng đồng năm 2019 do Chủ tịch Quốc hội California Kansen Chu trao tặng.

Barman nói rằng: “Những bạn nhỏ này xứng đáng được nhận nhiều niềm vui”. Và cô bạn quyết tâm trong những năm tới có thể thực hiện thêm được nhiều chương trình thiện nguyện có quy mô lớn hơn và ý nghĩa hơn nữa.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bạn tuổi teen tổ chức tiệc sinh nhật cho trẻ em ở các trại mồ côi tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!