Cô học trò chuyên cần trên vùng đất trung du

Nguyễn Hà
Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều quan tâm đến việc học hành của các con nên Lê Kiều Trang (lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ) được tạo điều kiện tốt để học tập.

Vì thế, Trang luôn nỗ lực hết mình để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đáp lại niềm mong mỏi của bố mẹ và thầy cô giáo. Kiều Trang vừa giành giải Nhất môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2017.

Niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử

Lần đầu tiếp xúc với Kiều Trang nhưng Trang đã làm khiến mọi người bị thu hút bởi phong cách nhanh nhẹn, tự tin và diễn đạt ngôn từ sắc sảo. Qua tìm hiểu được biết, Kiều Trang học đều các môn và luôn đạt kết quả cao, đặc biệt là môn Lịch sử.

Không chỉ tiếp thu kiến thức ở trường, ngay từ khi còn học tiểu học Trang đã chịu khó tìm đọc sách, báo, tài liệu để hiểu biết hơn về đất nước, con người… của dân tộc Việt Nam và nhiều đất nước khác trên thế giới.

Trang cùng cô giáo trao đổi kiến thức bài học.

Trong thời gian học THCS, Kiều Trang được chọn tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi các cấp và thành tích cao nhất là giành giải Nhất môn Lịch sử lớp 9 cấp tỉnh, mang lại niềm vinh dự cho Trường THCS Thọ Sơn.

Được gia đình, bạn bè động viên, Trang đã mạnh dạn đăng ký và thi đỗ vào lớp 10 chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Tại đây bạn ấy được cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Thủy “truyền lửa” khiến niềm đam mê học Lịch sử được nhân lên gấp bội.

Với nỗ lực và quyết tâm của bản thân, những năm học THPT, Trang luôn được tham gia và đạt kết quả cao ở các kỳ thi lớn như: Lớp 10 đạt giải Khuyến khích “Em yêu Lịch sử Việt Nam” cấp quốc gia, đạt Huy chương Bạc thi các tỉnh duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ; lớp 11, Trang được chọn thi vượt cấp, đạt giải Ba quốc gia môn Lịch sử và Huy chương Vàng tại Trại hè Hùng Vương; lớp 12 này, em tiếp tục được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và đã xuất sắc giành được giải Nhất, mang niềm vinh quang về cho quê hương đất Tổ.

Để học giỏi môn Lịch sử, Kiều Trang chia sẻ đó là, cùng với ngọn lửa nhiệt tình của thầy cô giáo, học sinh phải biết lắng nghe, tiếp thu những kiến thức cơ bản của lịch sử.

Từ những kiến thức cơ bản đó, Trang đã khái quát vấn đề, liên hệ từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Đồng thời, phải dành thời gian đọc nhiều sách, báo, tài liệu, xem cả thời sự trên tivi để vận dụng kiến thức vào thực tế.

Làm được điều này thì những con số, sự kiện lịch sử sẽ rất dễ nhớ, dễ thuộc và càng đi sâu tìm hiểu, càng yêu quý hơn truyền thống lịch sử của dân tộc mình.

Thành công nhờ phương pháp học tập sáng tạo

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hùng Vương - cho biết: “ Lê Kiều Trang có khả năng tự học tốt với nhiều phương pháp học tập sáng tạo và thực sự say mê đối với bộ môn yêu thích.

Đặc biệt, khi cô giáo giao giải quyết một chuyên đề thì Trang có thể tự thuyết trình một cách mạch lạc, trôi chảy, Trang đã “thổi hồn” của lịch sử vào các trang viết của mình với một tư duy mới mẻ và logic làm cho thầy cô giáo luôn phải ngạc nhiên, thú vị khi đọc bài làm.

Khi tham gia các cuộc thi Trang đều nhiệt tình và có bản lĩnh trong thi cử. Vì vậy, kết quả mà Trang vừa đạt được trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia vừa qua là hoàn toàn xứng đáng”.

Không những là học sinh giỏi xuất sắc, Kiều Trang còn là Bí thư Chi đoàn năng động, nhiệt tình, gương mẫu của trường và của lớp 12 chuyên Sử. Lớp Trang luôn là một tập thể đoàn kết, là một trong những điển hình của trường chuyên.

Hiện tại, Kiều Trang và các bạn đang cố gắng hoàn thành tốt chương trình học của lớp 12 và tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sắp đến.

Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, tin rằng em Lê Kiều Trang sẽ đạt nhiều thành công trong cuộc sống, trở thành người công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo GDTĐ

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô học trò chuyên cần trên vùng đất trung du tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

"Cây toán" dễ mến

Trong Ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có một “cây Toán” vô cùng dễ mến, luôn truyền cảm hứng tích cực tới mọi người! Đó chính là bạn Liên đội phó Nguyễn Hồng Nguyên (lớp 4A) – cậu học trò nổi bật với một bảng thành tích “siêu dài” khiến ai biết đến cũng phải tròn mắt thán phục.

Hành trình tri ân và khám phá lịch sử

Ngày 28/3, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ VII đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của phong trào thiếu nhi địa phương.

Người thắp lửa đam mê

Cô giáo Nguyễn Thị Thu – Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không chỉ là một giáo viên giỏi mà còn là người thắp lên ngọn lửa đam mê trong lòng học trò.

"Kình ngư" nơi phố núi

Nhắc đến Nguyễn Phương Bảo Ngọc, thần dân của lớp 7A10 trường TH-THCS và THPT Victory (TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk) thì ai cũng nể phục tài năng bơi lội và niềm đam mê bơi lội của cô bạn dễ thương này.

"Chiếc huy chương biết cười"

Sở hữu gương mặt sáng bừng với nụ cười luôn rạng rỡ cùng “bộ sưu tập các huy chương”, bạn Nguyễn Đức Anh (lớp 3D, trường Tiểu học Chu Văn An A, Tây Hồ, Hà Nội) được thầy cô và bạn bè trìu mến đặt cho biệt danh thật dễ thương: “Chiếc huy chương biết cười”. Chúng mình cùng đến thăm bạn ấy nhé!