Có thể nói, Hàn Quốc là tổng hòa của lịch sử, hiện tại và tương lai. Đó là một sự dung hòa “khéo léo” giữa các giá trị truyền thống căn bản với những phong cách thời thượng của sự phát triển vượt bậc. Ở Thủ đô Seoul, phía Bắc là nơi tập trung của các viện bảo tàng, tượng đài và địa danh lịch sử nổi tiếng; trong khi đó ở phía Nam tọa lạc những tòa nhà cao ốc, đường phố tráng lệ như: Gangnamgu, Myungdonggu hay Hongdaegu...
Mô hình về cảnh sinh hoạt của một gia đình truyền thống Hàn Quốc xưa được trưng bày trong Bảo tàng Dân gian Quốc gia tại Thủ đô Seoul.
Công viên trong nhà lớn nhất thế giới: Lotte World.
“Ổ khóa tình yêu” nhiều màu sắc dễ thương trên đỉnh tháp Namsan.
Đảo Nami ở thành phố Chuncheon: phim trường thiên nhiên của bộ phim “Bản tình ca mùa đông” nổi tiếng.
“Làng Pháp” thu nhỏ (Petite France), bối cảnh của các bộ phim làm nhiều khán giả mê mệt như: “Vì sao đưa anh tới”, “Cô nàng xinh đẹp”…
Ảnh: Trần Quỳnh Anh
(Lớp 11A2, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam)