Con gái xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tâm sự về những ngày "ba xa nhà"

Lê Nam
Ba thường xuyên đi thi đấu xa nhà, Tuệ Minh thay mẹ đưa em đi học. Nói về ba, Tuệ Minh miêu tả bằng hai từ "vĩ đại".

Thiếu Niên có dịp được trò chuyện với Hoàng Tuệ Minh - cô bạn học lớp 9H, trường tiểu học Dịch Vọng trong những ngày đầu thu, khi ba bạn, chú Hoàng Xuân Vinh (là một xạ thủ hàng đầu Việt Nam) vừa trở về sau chiến thắng vang dội tại đấu trường Olympic với 2 tấm huy chương.

"Ba là người vĩ đại, một tấm gương sáng để mình học tập. Năm trước đi thi, ba bị trượt HCV dù đã chạm tới rất gần. Năm nay, ba đã nỗ lực tập luyện để đạt được HCV và HCB", Tuệ Minh nói.

Tuệ Minh là con gái cả của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Nam Phong

Nhớ lại khoảnh khắc ba bắn phát đạn cuối cùng, dành tấm huy chương vàng lịch sử cho đoàn thể thao Việt Nam, Tuệ Minh vẫn không khỏi bồi hồi. "Lúc ấy, ba của mình đã bắn rất từ từ, chậm rãi. Sau khoảng mấy giây trước khi ba bắn, mình đã chắp tay để cầu cho ba có được điểm cao hơn VĐV nước chủ nhà. Khi ba bắn đạt kết quả tốt, cảm giác lúc ấy của mình rất vui sướng, không nói nên lời và đã rơi những giọt nước mắt", cô bạn nhỏ tâm sự.

Tuệ Minh cũng nói rằng, mặc dù ba là xạ thủ nhưng ba cũng không hề ép hai chị em theo nghiệp của ba, và ba muốn hai con phát triển tự nhiên theo sở trường của mình.

Cô bạn hiện đang là học sinh lớp 9H, trường THCS Dịch Vọng. Ảnh: Nam Phong

Vì ba Vinh không có nhiều thời gian ở nhà, nên lúc nào Tuệ Minh cũng muốn nhắn nhủ với ba thật nhiều lời yêu thương. Qua Thiếu Niên Tiền Phong, Tuệ Minh muốn gửi gắm tới ba một điều: "Ba ơi, ba hãy tạm quên đi chiến thắng và tiếp tục phấn đấu để đạt được những HCV mang về cho tổ quốc và gia đình nhé. Con rất yêu ba!"

Hãy cùng chúng mình khám phá ngôi trường THCS Dịch Vọng và lắng nghe tâm sự của Hoàng Tuệ Minh về người cha là "xạ thủ số 1 Việt Nam" nhé!

[VIDEO] Con gái xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tâm sự về người ba "vĩ đại". Thực hiện: Nhóm PV Thiếu Niên Tiền Phong.

Nam Phong - Phạm Trường (Thieunien.vn)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Con gái xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tâm sự về những ngày "ba xa nhà" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Infographic: Công bố biểu trưng 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngày 29/3, Hội đồng Đội Trung ương chính thức công bố biểu trưng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026). Biểu trưng không chỉ là dấu ấn của chặng đường 85 năm vẻ vang mà còn là thông điệp về niềm tin, khát vọng và sự tiếp nối của các thế hệ đội viên, thiếu nhi Việt Nam.

T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh cứu người trong hỏa hoạn

Chiều 26/3, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Nguyễn Lê Tú, sinh viên có hành động dũng cảm cứu người trong đám cháy ở Lĩnh Nam hôm 24/3.