"Công chúa thạch găng"

Chu Hải
TNTP - Bạn có muốn biết lý do vì sao mà cô bạn Quế Anh (lớp 3A11, trường Tiểu học Vinschool, Hà Nội) lại được mọi người yêu mến gọi là Công chúa thạch găng? Câu chuyện bắt đầu từ việc làm vô cùng ý nghĩa của “nàng công chúa”.

Khởi nguồn ý tưởng

Quế Anh tâm sự, bạn thấy mình vô cùng may mắn khi được tham gia chương trình Khóa tu mùa hè ở chùa Linh Sơn (Vĩnh Phúc). Trong suốt một tuần học tập và sinh hoạt ở đây, không chỉ Quế Anh mà các bạn khác, ai cũng thích thưởng thức món thạch găng do Sư bác Hoa Từ làm. “Ngày hè nóng nực là vậy, nhưng chỉ cần ăn 1-2 bát nhỏ thạch găng thôi là mình thấy mát lạnh cả người” – Quế Anh cười tươi tâm sự.

“Công chúa thạch găng” Quế Anh và mẹ.

Vì quá “mê mẩn” món quà vặt này nên khi về nhà, Quế Anh quyết tâm làm thạch găng mời gia đình. Từ nguyên liệu do Sư bác tặng trong ngày chia tay, sau một buổi hì hục nhào, nặn, lọc…, cuối cùng, những bát thạch găng do chính cô bạn thực hiện đã có mặt trên bàn tiệc. Ai ai thưởng thức cũng đều khen ngon khiến Quế Anh vui mừng vô cùng. Lời mẹ đùa trêu: “Hay con gái thử làm thạch găng bán nhỉ, chắc chắn sẽ đắt hàng” không ngờ lại mang đến “ý tưởng khởi nghiệp” vô cùng thú vị cho Quế Anh: “Bán thạch găng để có tiền làm từ thiện”. Cô nàng quyết tâm sẽ thu về 5 triệu tiền hàng để có thể giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bắt tay thực hiện

Quế Anh bảo mình may mắn khi luôn có mẹ ở cạnh bên cổ vũ, động viên. Chính mẹ là người tư vấn cho Quế Anh cách chế biến sản phẩm sao cho đảm bảo an toàn thực phẩm, rồi đóng gói bao bì, tiếp thị, bán hàng ra sao… Những dòng chia sẻ của mẹ về ý tưởng bán hàng của Quế Anh trên facebook nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Có cô đặt liền một lúc mấy chục hộp thạch để làm tiệc sinh nhật cho con. Nhiều anh chị sẵn sàng hỗ trợ việc đóng gói sản phẩm cho “cô chủ nhỏ”. Chú Toàn ở cửa hàng hoa Liti còn sẵn sàng vận chuyển hàng đến các địa chỉ đặt mua giúp Quế Anh với chi phí thấp nhất. Còn ba mẹ, hỗ trợ con gái toàn bộ tiền mua cốc, mua nguyên liệu…

Cần mẫn chế biến.

“Mỗi ngày, mất khoảng 6 tiếng, mình mới làm được 50 hộp thạch găng. Việc liên tục vò, nhào bột… khiến tay mình mỏi nhừ. Nhưng nghĩ đến mục tiêu đã đặt ra, đến những người tốt sẵn sàng ủng hộ sản phẩm, mình lại cố gắng thực hiện” – Quế Anh cười tươi nhớ lại.

Gặt hái thành công

Sản phẩm được đóng gói cẩn thận.

Từ món “thạch găng chay” ban đầu, Quế Anh vừa làm, vừa tiếp tục sáng tạo ra “thạch găng ngọt, béo” với hương vị bổ trợ của sữa Ông Thọ. Khách hàng từ người lớn đến trẻ em sau khi ăn đều khen ngon, đặt mua liên tiếp khiến “cô chủ nhỏ” càng thêm bận rộn. Quế Anh chia sẻ: “Mình nhớ nhất là lời khen tặng của cô Khanh, giáo viên dạy tiếng Anh của mình. Cô bảo có người đang sốt, ăn thạch găng của Quế Anh làm tự nhiên người mát luôn. Rồi mấy bạn khác, bảo chưa bao giờ ăn món tráng miệng nào ngon nhất trần đời như thạch găng cả. Hì hì…”. Để rồi một ngày đẹp trời, khi biết số tiền thu được đã vượt quá con số 5 triệu, Quế Anh vui sướng vô cùng. Cô nàng vội nhờ mẹ chuyển ngay số tiền có được tới Bệnh viện Nhi Trung ương để giúp đỡ các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Khách hàng thích thú post ảnh “măm măm” thạch găng của con lên facebook.

Cảm phục trước việc làm đầy ý nghĩa của cô bạn nhỏ, nhiều khách hàng đã đặt cho Quế Anh nickname Công chúa thạch găng. Cô công chúa bề ngoài nhìn nhỏ bé nhưng sở hữu trái tim biết sẻ chia, yêu thương lớn lao vô cùng. “Bản thân mình sau khi được trực tiếp thưởng thức thạch găng, và theo dõi toàn bộ câu chuyện thấy cảm phục Quế Anh vô cùng. Tuổi con còn nhỏ nhưng con đã biết lao động, biết làm những việc thiện, xứng đáng là nàng công chúa thạch găng trong lòng mọi người !” – Nickname Chén Jolly bình luận trên facebook.

HOÀNG ANH
(Ghi lại)

PROFILE “CÔNG CHÚA THẠCH GĂNG”

Họ tên: Trần Quế Anh
Tên ở nhà: Lil Sue
Sinh nhật: 01/07
Sở thích: Vẽ, ăn đồ vặt, nuôi mèo, chơi game mini, xem phim hoạt hình…
Ước mơ: Trở thành nhà thiết kế thời trang

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Công chúa thạch găng" tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hành trình xanh của Bảo Nhi

Ở tuổi 12, Lê Bảo Nhi (lớp 6A3, trường THCS Cù Chính Lan, TP. Hồ Chí Minh) đã có một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 – Hội nghị lần thứ 30 về Biến đổi khí hậu tại Belém, Brazil (11/2025).

Tự hào tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là ngày hội lớn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn để lại nhiều cảm xúc đẹp khi có sự góp mặt của các đại biểu thiếu nhi ưu tú đến từ mọi miền Tổ quốc.