Trước trận, không khí tại Palace khá căng thẳng khi tin đồn Eberechi Eze sắp gia nhập Arsenal ảnh hưởng đến tinh thần đội bóng. HLV Oliver Glasner thừa nhận Eze “không sẵn sàng thi đấu” và trao suất đá chính cho Justin Devenny. Tuy nhiên, tâm điểm trận đấu lại thuộc về Jean-Philippe Mateta.

Sau hiệp một đầy nỗ lực nhưng thiếu may mắn, bao gồm cú sút trúng cột của chính Mateta, đội chủ nhà cuối cùng cũng bùng nổ. Phút 47, tiền đạo người Pháp bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Palace lập công ở cúp châu Âu.
Những phút cuối, Daniel Muñoz đưa bóng trúng cột, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Dù vậy, chiến thắng 1-0 đủ khiến Selhurst Park vỡ òa, khi Palace chỉ còn cách vòng bảng Conference League đúng 90 phút lượt về.

Phát biểu sau trận, Mateta nói: “Tôi rất vui khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Palace ghi bàn ở cúp châu Âu. Điều quan trọng nhất là chiến thắng. Giờ đây toàn đội phải giữ niềm tin cho lượt về”.
Dù giành vé dự Europa League nhờ chức vô địch FA Cup, Crystal Palace bị đẩy xuống Conference League do vi phạm quy định sở hữu đa CLB của UEFA, nhường suất cho Nottingham.