Cùng vẽ tranh và rung chuông vàng

Chu Hải
TNTP - Vừa qua, Đoàn trường THCS Vinh Thái (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức hoạt động ngoại khóa vẽ tranh và rung chuông vàng với chủ đề “Biến đối khí hậu”.

CÙNG VẼ TRANH VÀ RUNG CHUÔNG VÀNG

Tham dự buổi ngoại khóa có các giáo viên và hơn 325 học sinh toàn trường. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về biến đổi khí hậu và hình thành cho các bạn cách ứng xử thân thiện với môi trường.

Mở đầu buổi ngoại khóa là hoạt động vẽ tranh. Theo đó, mỗi lớp cử ra 6 học sinh để tham gia. Còn phần thứ hai là Rung chuông vàng, đây là hoạt động hấp dẫn nhất với sự tham gia của 50 thí sinh tiêu biểu đến từ khối 8.

Sự hào hứng của 50 thí sinh tham gia “Rung chuông vàng”.

Các thí sinh phải vượt qua 20 câu hỏi xoay quanh các hiện tượng thay đổi thời tiết, biến đổi khí hậu và những giải pháp, ý tưởng của các bạn để chống lại biến đổi khí hậu, đồng thời nêu ra những hành động cụ thể trong giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu.

Để tăng tính hấp dẫn của cuộc thi và truyền tải kiến thức một cách sinh động, ban tổ chức đã lựa chọn nhiều hình thức câu hỏi mới mẻ, độc đáo.

Buổi ngoại khóa diễn ra trong không khí vui nhộn, các bạn học sinh rất hào hứng với những kiến thức học được từ buổi ngoại khóa này.

Tuấn Hiệp
(Xuân Tùy, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế)

 

THĂM “CỤ PHÁO” TẠI BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

Đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhân dịp du xuân tôi đã rất ngạc nhiên khi được chiêm ngắm “cụ pháo” do bà con bà con nhân dân Đồng kỵ hiến tặng cho Bảo tàng.

Chuyện kể rằng, lễ hội pháo Đồng Kỵ có từ thời Hùng Vương gắn với sự tích Thánh Thiên Cương đánh giặc giữ nước. Trải qua mấy nghìn năm, lễ hội pháo vẫn được người dân Đồng kỵ gìn giữ, lưu truyền. Từ khi Nhà nước có quy định cấm đốt pháo, nhân dân Đồng Kỵ không đốt pháo tại hội mà thay vào đó là nghi thức rước pháo. Năm 2015, lễ hội pháo Đồng Kỵ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Pháo hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được làm bằng gỗ quý, sơn son, thếp vàng, trên đắp tứ linh: Long, Ly, Quy, Phượng. Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng Quốc gia sẽ lưu giữ và tổ chức trưng bày thường xuyên nhằm quảng bá, giới thiệu về giá trị, nét đẹp đặc sắc của văn hóa cũng như nghi lễ rước pháo của Đồng Kỵ với du khách trong và ngoài nước.

Nếu có dịp, các bạn hãy đến thăm “cụ pháo” để vừa ôn lại bài học lịch sử, vừa được chiêm ngắm vẻ đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, bạn nhé!

Sóc Nhỏ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cùng vẽ tranh và rung chuông vàng tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.