Ronaldo đã không thể ghi bàn và thực hiện bất cứ một pha kiến tạo nào cho Man Utd trong 6 trận đã qua. Đây là thống kê thành tích tệ nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha kể từ mùa bóng 2008/09 cho tới nay.
Nếu cứ chơi với phong độ như hiện tại, cầu thủ 37 tuổi hoàn toàn có thể phá kỷ lục của bản thân ở "nhiệm kỳ 1", thời điểm mà cậu học trò cưng của Sir Alex đã tịt ngòi tới 7 trận liên tục. Trong trận hòa ngay trên sân nhà trước Southampton cách đây ít ngày, ngôi sao từng 5 lần vô địch Champions League đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong những bước chạy và các pha dứt điểm.
Nhà vô địch Euro 2016 dù dũng mãnh vượt qua cả thủ môn của đối phương nhưng cú sút sau đó lại quá nhẹ, điều này tạo cơ hội cho hậu vệ đội khách cản phá trước vạch vôi. Khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 2, Ronaldo thậm chí gây chú ý bằng hành động rất khó chấp nhận: nhổ nước bọt vào người đồng đội Elanga. Không quá khi nói: CR7 là một trong những vấn đề của Man Utd.
Trên beIN Sports, MC từng gắng bó lâu năm với Sky Sports, Richard Keys đã không ngần ngại khuyên đội bóng của Ralf Rangnick nên bán sớm Ronaldo:
"Jorge Mendes đã làm việc với Ban lãnh đạo Man Utd về chuyện Ronaldo sẽ rời đi vào cuối mùa giải. Tôi thì cho rằng cậu ta nên rời đi càng sớm càng tốt. Ronaldo là một phần của vấn đề khiến Man Utd ở vào tình cảnh hiện tại. Hình ảnh cậu ta lao thẳng xuống đường hầm ở Turf Moor không thể lan tỏa những điều tích cực cho các cầu thủ trẻ.
Một người như vậy làm sao có thể khích lệ tinh thần của một tập thể vừa mới thua trận? Hãy gia nhập Bournemouth và cậu ta sẽ được thi đấu hàng tuần”.
Ronaldo đã ghi được 14 bàn cho đội chủ sân Old Trafford kể từ đầu mùa tới nay. Nhưng thống kê cho thấy, số pha lập công của siêu sao người Bồ Đào Nha từ đầu năm mới 2022 chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Điều này khiến Man Utd dần phải chia tay một loạt các mặt trận quan trọng.
Ở Premier League, mục tiêu góp mặt trong Top 4 là khả dĩ nhất với thầy trò Ralf Rangnick lúc này. Tại Champions League, viễn cảnh Quỷ đỏ xưng vương trước một loạt các đối thủ sừng sỏ là điều mà những người lạc quan nhất cũng chẳng dám nghĩ.











