Tất nhiên, xét về mặt tổng thể, chúng ta vẫn ăn ở vệ sinh hơn loài tinh tinh. Tuy nhiên, có một chỗ mà rất nhiều người còn không được sạch sẽ bằng loài động vật này đâu.
Đó chính là chiếc giường!
Giống như con người, tinh tinh cũng ngủ trên giường hẳn hoi đấy nhé. "Giường" của chúng chính là tổ được làm từ lá cây, được kết lại với nhau trên cây. Và theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Royal Society Open Science, chỗ tinh tinh ngủ hóa ra lại rất sạch, sạch hơn cả giường của con người.
Sau khi xét nghiệm khoảng 41 tổ tinh tinh cũ tại Issa Valley (Tanzania - châu Phi), các chuyên gia đã phát hiện ra một sự thật hết sức bất ngờ. Số lượng vi khuẩn trong tổ của chúng có nhiều hơn (vì dù sao vẫn là ở trong rừng), nhưng tỉ lệ vi khuẩn trên cơ thể tinh tinh lại nhỏ hơn cả chục lần. Họ chỉ tìm thấy 3,5% lượng vi khuẩn trong tổ của tinh tinh đến từ da, nước bọt và phân mà thôi.
Con số này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của giới khoa học, xét trên việc tinh tinh là động vật hoang dã và chúng không được tắm rửa thường xuyên hơn chúng ta. Thậm chí số lượng ký sinh trùng như ve, rận... cũng thấp hơn mong đợi rất nhiều, khi chỉ xuất hiện ở khoảng 4 tổ mà thôi.
Điều này cho thấy tinh tinh dường như ăn ở rất vệ sinh - ít nhất là ở khoản ngủ - so với chúng ta. Tuy nhiên, có căn nguyên cho việc này.
Theo Thoemmes, sự khác biệt này là do con người luôn ngủ trên cùng một cái giường. Trong khi tinh tinh, chúng sẽ làm tổ mới sau mỗi đêm. Nhờ thế, tổ của chúng sẽ sạch hơn, và cũng giảm được khả năng bị kẻ thù bắt gặp.