Ousmane Dembele được HLV Xavi trao cơ hội vào phút 65 ở trận đấu với Napoli thuộc vòng 16 đội Europa League. Cầu thủ người Pháp là lựa chọn thay thế sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định cho Adama Traore ra nghỉ.
Nhưng khi mà bản thân còn chưa kịp chạm chân vào bóng, nhà vô địch World Cup 2018 đã phải hứng vô số cú huýt sao vang lên khắp khán đài sân Camp Nou. Thực tế diễn biến trận đấu cho thấy, ngôi sao 24 tuổi không thể giúp đội nhà làm nên cú lội ngược dòng.
Nhưng nhìn một cách khách quan, màn trình diễn của cựu cầu thủ Dortmund là hoàn toàn không quá tệ mà minh chứng là 3 pha qua người thành công. Chứng kiến các cổ động viên không ngớt giễu cợt học trò, HLV Xavi đã lên tiếng bày tỏ muốn điều này phải được chấm dứt sớm nhất có thể.
"Người hâm mộ đã không lắng nghe tôi, nhưng dù soa thì những tiếng huýt sáo đã được thay thế bởi những tràng vỗ tay. Họ ban đầu la ó Dembele nhưng sau đó đã thay đổi. Những lời chê bai đã chuyển sang thành sự tán dương sau trận đấu".
Ban lãnh đạo Barca từng quyết tâm bán bằng được Ousmane Dembele trước ngày 31/1 đế tránh nguy cơ mất trắng vào mùa hè tới. Trước đó, người đại diện của Dembele, Moussa Sissoko đã làm việc với ban lãnh đạo Barca nhưng cả hai bên không tìm ra tiếng nói chung.
Do không thể nhất trí với chuyện gia hạn hợp đồng, ban lãnh đạo Barca không ngần ngại dần loại bỏ Dembele khỏi kế hoạch. Nhưng diễn biến ở phiên chợ chuyển nhượng mùa đông cho thấy, đội chủ sân Camp Nou vẫn không tìm được CLB mới cho ngôi sao người Pháp.
Đằng nào cũng không thể thu được phí chuyển nhượng, đội bóng của HLV Xavi giờ quay sang tha thứ cho Dembele với mong mỏi cựu sao Dortmund có thể cống hiến những gì tốt đẹp nhất trong các tháng cuối của hợp đồng.