Thanh Bình thiếu kinh nghiệm
Sau trận đấu vừa qua, Thanh Bình đã nhận phải nhiều chỉ trích từ các cổ động viên khi anh hai lần để cho Wu Lei vượt mặt và ghi bàn cho ĐT Trung Quốc. Tất nhiên Thanh Bình có lỗi, nhưng chúng ta nên dành cho anh sự cảm thông, động viên thay vì chỉ trích. Đừng quên rằng năm nay anh chàng mới chỉ 21 tuổi mà thôi, bởi thế việc thiếu kinh nghiệm trận mạc dẫn tới những sai lầm là điều rất dễ hiểu.
Tổn thất khi thiếu chốt chặn "Lâm Tây"
Dù muốn hay không chúng ta cũng phải công nhận rằng ở tuổi 35, Bùi Tấn Trường sở hữu kinh nghiệm, nhưng các yếu tố khác như phản xạ, thể lực, sự tập trung đã chẳng còn được như thời trai trẻ nữa.
Ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ 3, Tấn Trường đã đứng chôn chân. Nếu như trong trận đấu vừa qua ĐT Việt Nam có sự phục vụ của Đặng Văn Lâm, biết đâu đấy kịch bản đánh rơi điểm số ngay ở những giây cuối cùng sẽ không xảy ra. Dù vậy cũng giống như với Thanh Bình, người hâm mộ không nên chỉ trích Tấn Trường quá nhiều bởi chắc chắn anh cũng đã cố gắng hết sức.
Wu Lei vẫn rất đẳng cấp
Trước giờ bóng lăn, người ta đã nói về Wu Lei rất nhiều. Và quả thực sau những gì đã thể hiện, tiền đạo 29 tuổi khiến tất cả phải gật gù rằng: Đúng là tiền đạo đẳng cấp thế giới vẫn khác.
Wu Lei không những rất tốc độ mà còn vô cùng khéo léo. Đặc biệt, anh sở hữu cảm quan về không gian, thời gian cực kỳ tốt. Trong cả hai tình huống ghi bàn, chân sút sinh năm 1991 đều đã thực hiện những pha chạy chỗ vô cùng nhạy cảm, và thật khó tin là anh không việt vị bởi chỉ chậm 1 vài giây, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đáng lý Công Phượng nên vào sân sớm hơn
Công Phượng được kỳ vọng rất nhiều, vậy nhưng đêm qua, anh chỉ hiện diện trên thảm cỏ Shahjar trong những phút cuối trận mà thôi. Tuy nhiên, chừng đó là đủ để tiền đạo sinh năm 1995 tạo ra dấu ấn của mình.
Quang Hải, Công Phượng cùng Tiến Linh, bộ ba này đã có 2 tình huống đánh vỗ mặt hàng thủ Trung Quốc và một trong số đó đã biến thành bàn thắng gỡ hòa 2-2.
Công Phượng đương nhiên là có màn trình diễn tốt, nhưng điều này khiến các cổ động viên đặt ra dấu hỏi: Tại sao HLV Park Hang-seo không tung anh vào sớm hơn?
Siêu phẩm của Tấn Tài
Trận đấu ngày hôm qua có 5 bàn thắng, và pha lập công đẹp nhất chắc chắn thuộc về Hồ Tấn Tài. Hậu vệ sinh năm 1997 có pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm. Anh khống chế bóng bằng chân phải trước khi tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái không cho thủ môn đội bạn bất cứ cơ hội cản phá nào. Nếu chỉ được dùng 2 từ để nói về pha làm bàn này, vậy thì đó là "siêu phẩm".
ĐT Trung Quốc hay nhưng ĐT Việt Nam thiếu may mắn
Không thể phủ nhận ĐT Trung Quốc đã có một trận đấu hay với ý đồ chiến thuật rõ ràng. Thế nhưng, các chàng trai của ĐT Việt Nam cũng mang tới cho đối thủ những khoảnh khắc "tăng huyết áp". Nếu may mắn hơn, có lẽ chúng ta sẽ không chỉ có 2 bàn thắng.
Đúng là trận này thầy trò HLV Park Hang-seo chẳng thể có điểm, nhưng suy cho cùng, các chiến binh Sao Vàng đã ghi điểm trong mắt các cổ động viên với màn trình diễn tốt trước đối thủ xếp trên mình tới 20 bậc ở bảng xếp hạng FIFA.