Độc đáo ngôi trường cho phép học sinh trả học phí bằng...rác thải

Chi Đặng
Những trẻ em nghèo ở cách thủ đô Phnom Penh, Campuchia khoảng 114km về phía Tây có thể vô tư tới trường mà không cần phải lo lắng học phí, bởi khi đi học họ chỉ cần mang theo rác thải có thể tái chế.

Khi nhìn vào những lớp học ở ngôi trường Coconut School (trường Dừa) có thể thấy tất cả được dựng lên từ lốp xe cũ, chai nhựa và giày thể thao cũ. Thế nhưng các học sinh nơi đây vẫn say sưa học bài tại "trường học rác".

Một góc nhìn lạ qua tường của lớp học được làm từ lốp xe. (Ảnh AFP)

Việc trả học phí bằng rác thải sẽ giúp những trẻ em ăn xin ngoài đường phố được học tính toán, ngôn ngữ và tìm hiểu giá trị của việc tái chế tại quốc gia ô nhiễm môi trường

"Mình đã không phải đi ăn xin, đây như một cơ hội khác với mình", Buthon, một học sinh ở ngôi trường Dừa chia sẻ.

Nằm trong công viên quốc gia, trường Dừa được xây dựng gần như hoàn toàn bằng rác thải tái chế và là sản phẩm chí tuệ của chú Ouk Vanday, có biệt danh là "Người đàn ông rác". Ouk Vanday từng là một người quản lý khách sạn, chú luôn mơ ước đất nước Campuchia một ngày sẽ không còn rác thải.

Tại ngôi trường Dừa có khoảng 65 trẻ em hiện đang theo học. Trên các bức tường ở lớp học được làm bằng lốp xe đã trang trí hoặc được phủ toàn bộ từ nắp chai tạo nên hình ảnh lá cờ tổ quốc. Tất cả vật dụng để trang trí ngôi trường đều là rác thải mà học sinh của trường mang tới. Chú Ouk Vanday cho biết: "Tôi sử dụng rác để giáo dục trẻ em bằng cách tái chế rác thành phòng học, từ đó các bạn nhỏ sẽ hiểu được giá trị của việc sử dụng rác thải một cách hữu ích".

Chú Vanday còn dự định mở rộng mô hình lớp học này ở tỉnh Kampong Speu, nơi đây có hàng trăm trẻ em nghèo. Trước tiên sẽ là một lớp mẫu giáo với bức tường được làm từ chai nhựa.

Cảm hứng khiến chú Vanday thành lập những ngôi trường rác thải này sau khi đi du lịch quanh Campuchia và thấy các địa điểm ấy đều ô nhiễm nặng. Dự án đầu tiên mà chú thực hiện là vào năm 2013 ở Phnom Penh và ngôi trường Dừa là dự án thứ 2.

Theo Bộ Môi trường Camphuhia: Năm 2017, đất nước này đã thu được 3,6 triệu tấn rác thải. Chỉ có 11% trong số ấy được tái chế, gần một nửa bị đốt cháy hoặc ném xuống sông, Đây là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm ở Campuchia. Phần lớn còn lại được vận chuyển tới các bãi rác, nơi đây có hàng đống rác thải chứa khí mê-tan có thể dẫn đến cháy bất ngờ, thêm phần biến đổi khí hậu.

Chú Vanday đã duy trì hoạt động của trường từ các khoản đóng góp và sự trợ giúp của các giáo viên tình nguyện. Trường học Dừa đã mang tới cơ hội đi học cho nhiều trẻ em Campuchia.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Độc đáo ngôi trường cho phép học sinh trả học phí bằng...rác thải tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: Theo ChanelNewsAsia

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những việc làm đẹp

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để chúng mình vui chơi, sum họp cùng gia đình mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để tìm hiểu lịch sử và làm thêm nhiều việc tốt, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Từ mùa Thu độc lập đến sứ mệnh Mặt trận hôm nay

81 năm sau ngày 2/9/1945, bài học về sức mạnh lòng dân vẫn còn nguyên giá trị. Hôm nay, bài học ấy tiếp tục gợi mở yêu cầu cốt lõi đối với MTTQ Việt Nam: quy tụ lòng dân, phát huy dân chủ và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tự hào tiến bước

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026) là dịp để mỗi thiếu nhi thêm hiểu, thêm tự hào về lịch sử dân tộc. Luôn ghi nhớ “5 điều Bác Hồ dạy”, các thế hệ đội viên hôm nay đang tiếp tục rèn luyện, sống đẹp, học tốt và góp sức xây dựng đất nước.