Với việc màn thư hùng giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết Âm lịch, dĩ nhiên cả hai đội đều quyết tâm giành được chiến thắng để có thể gửi tặng người hâm mộ món quà đầu năm. Tuy vậy, niềm vui chỉ có thể được dành cho một bên và đó là thầy trò HLV Park Hang-seo.
Thực tế thì trước giờ bóng lăn, ĐT Trung Quốc là những người được đánh giá cao hơn. Thế nhưng cũng chính vì vậy, những diễn biến trên sân càng khiến cho các cổ động viên đội khách cảm thấy hụt hẫng, thất vọng nhiều hơn nữa.
Hiểu được tâm trạng của người hâm mộ, thế nên HLV Li Xiaopeng đã mở đầu cuộc phỏng vấn sau trận của mình bằng những lời xin lỗi chân thành vì ông cùng các học trò đã chẳng thể mang bất cứ điểm số nào khỏi sân vận động Mỹ Đình:

"Tôi rất buồn, rất thất vọng với những gì đã diễn ra. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn bộ người hâm mộ Trung Quốc. Trận đấu này, chúng tôi đã mắc những sai lầm trong giai đoạn đầu. Sau tất cả, tôi hiểu đây là một kết quả cực kỳ khó chấp nhận.
Ngày hôm nay, có hai nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển. Đầu tiên là có vấn đề về mặt kỹ thuật trong cách chơi của chúng tôi. Thứ hai, tinh thần của các cầu thủ không thực sự thoải mái, tự tin.
Sau 7 trận đấu đã qua ở vòng loại 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Trong khi đó, các cầu thủ Trung Quốc lại căng thẳng quá mức cần thiết trong hiệp đấu đầu tiên. Điều này khiến chúng tôi phải nhận tới 2 bàn thua, từ đó dẫn tới kết cục bại trận. Rõ ràng, thật là đáng buồn khi ĐT Trung Quốc lại thua theo cái cách như vậy ngay trong ngày mùng 1".

Trận này, ĐT Trung Quốc phải bước vào giờ nghỉ trong cảnh bị dẫn trước 2 bàn. Chính vì thế, HLV Li Xiaopeng đã phải thực hiện những sự điều chỉnh hòng tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên mọi thứ không diễn ra như mong muốn của ông. Nói về điều này, nhà cầm quân sinh năm 1975 cho biết:
"Cặp tiền vệ trung tâm đã được tôi thay ra trong hiệp đấu thứ hai. Tuy vậy, việc nghỉ thi đấu trong một thời gian dài khiến nhiều cầu thủ không thể bắt kịp với nhịp độ của trận đấu. Tôi hài lòng với những gì các học trò của mình thể hiện. Thế nhưng một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ".