Man Utd mùa giải 2021/22 đã và đang cho thấy sự sa sút về mặt thành tích. Mục tiêu khả dĩ nhất với thầy trò HLV Ralf Rangnick là việc giành vé dự Champions League mùa sau, dẫu họ đang là đương kim Á quân Premier League.
Những tuần vừa qua, báo chí xứ sương mù đã đăng tải không ít bài viết phản ánh sự mất đoàn kết trong nội bộ đội chủ sân Old Trafford. Theo các nguồn tin không được tiết lộ, sự xuất hiện của Ronaldo đã khiến đội bóng được Solskjaer và nay là Ralf Rangnick dẫn dắt bị chia sẻ. Trong đó, nhà vô địch Euro 2016 được cho là dẫn đầu nhóm các cầu thủ đồng hương và nói tiếng Bồ Đồ Nha gồm Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Fred và Alex Telles.
Tờ Daily Express đưa tin những cầu thủ kỳ cựu như Maguire, Cavani và Greenwood cảm thấy không hài lòng với điều này. Những tin đồn càng trở nên khả tín hơn khi khán giả được chứng kiến thái độ rất bất mãn của Ronaldo với các đồng đội ngay trên sân. Ngoài ra, bài phòng vấn của cầu thủ 5 lần vô địch Champions League với Skysport đã chứa đựng khá nhiều những lời khó nghe hướng tới các tài năng trẻ.
Trước các thông tin bất lợi kể trên, một cầu thủ nói tiếng Bồ là Fred đã nhanh lên tiếng phủ nhận:
"Đó là tin giả. Chúng tôi nói tiếng Bồ Đào Nha để phục vụ giao tiếp, chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp. Tôi đã quen biết với Alex Telles từ lâu cả trong và ngoài sân cỏ. Mối quan hệ giữa hai bên được duy trì trong một thời gian dài. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không giao tiếp với Lingard, Rashford, Greenwood, Maguire. Tình bạn của chúng tôi là cực kỳ tuyệt vời, một phòng thay đồ mà tất cả đều là đồng đội của nhau. Chúng tôi luôn nhảy nhót trong phòng thay đồ bất cứ khi nào tập trung ăn uống. Nhưng bây giờ thì mọi thứ không thể vì ảnh hưởng của dịch Covid-19".
Trong diễn biến mới nhất, với 3 điểm trước Brentford ở trận đá bù vòng 17, Man United có 35 điểm ngang bằng với Arsenal và chỉ còn kém 2 điểm so với đội đứng thứ 4 là West Ham United. Cuộc đua Top 4 Premier League mùa này đang là vô cùng khó đoán.