"Gà trống" khép lại 17 năm trắng tay, lần đầu đăng quang châu Âu sau 41 năm

Bođa
Rạng sáng 22/5 (giờ Việt Nam), tại “chảo lửa” San Mamés (Bilbao, Tây Ban Nha), “Gà trống thành London” đã đánh bại Manchester United với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Europa League 2024/25. Bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson ở phút 42 giúp Tottenham chính thức "giải cơn khát" danh hiệu kéo dài suốt 17 năm.

Khởi đầu thận trọng, kết thúc ngọt ngào

HLV Erik ten Hag của MU gây bất ngờ khi tung đội hình giàu sức tấn công ngay từ đầu. Tiền vệ trẻ Manuel Ugarte ngồi dự bị, nhường chỗ cho bộ đôi Casemiro – Bruno Fernandes ở trung tâm tuyến giữa. Phía trên, “Quỷ đỏ” đặt kỳ vọng vào bộ ba Mason Mount, Amad Diallo và Rasmus Højlund – những cái tên vừa có tốc độ, vừa có khả năng xoay chuyển thế trận.

(Ảnh: Reuters)

Phía Tottenham, HLV Ange Postecoglou buộc phải để đội trưởng Son Heung Min dự bị vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Dù vậy, ông vẫn có trong tay hàng công đầy năng lượng với Richarlison, Solanke và Brennan Johnson. Dù không phải là những siêu sao hàng đầu, nhưng sự cơ động và nhiệt huyết của họ đã tạo nên sự khác biệt.

MU khởi đầu tốt hơn khi kiểm soát bóng và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong 10 phút đầu trận. Tuy nhiên, sự vô duyên trong những pha dứt điểm cộng với hàng phòng ngự kín kẽ của Tottenham khiến bàn thắng vẫn lẩn tránh đội bóng áo đỏ.

(Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 42. Bruno Fernandes có đường chuyền hỏng ở khu vực giữa sân, ngay lập tức bị Tottenham khai thác triệt để. Sau tình huống phối hợp nhanh ở trung lộ, bóng được đẩy xuống vòng cấm và Brennan Johnson xuất hiện đúng lúc để tung cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn Onana, mở tỷ số cho Tottenham.

(Ảnh: Reuters)

Phòng ngự kiên cường, xứng danh nhà vô địch

Bước sang hiệp hai, MU không còn gì để mất và liên tục dồn ép Tottenham. HLV Ten Hag tung thêm cả Garnacho và Rashford vào sân nhằm tạo đột phá. Thế nhưng, hàng phòng ngự của Tottenham chơi cực kỳ tập trung và lăn xả. Điểm nhấn lớn nhất là pha phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 68 của trung vệ Micky van de Ven sau cú sút như búa bổ của Garnacho.

Reuters
Reuters

Trong suốt hiệp 2, thủ môn Vicario cũng thể hiện phong độ xuất sắc với hàng loạt pha cản phá quan trọng, đỉnh điểm là cú bay người đẩy cú đánh đầu hiểm hóc của Luke Shaw ở phút bù giờ cuối cùng.

Tiếng còi kết thúc vang lên cũng là lúc hàng vạn cổ động viên Tottenham vỡ òa trong cảm xúc. Với chiến thắng này, “Gà trống” chính thức lần đầu tiên giành chức vô địch Europa League – danh hiệu châu Âu đầu tiên sau 41 năm kể từ chiếc Cúp UEFA năm 1984. Hơn thế nữa, đây cũng là chiếc cúp lớn đầu tiên của Tottenham kể từ League Cup mùa giải 2007/08, khép lại chuỗi 17 năm trắng tay đầy tiếc nuối.

(Ảnh: Getty Images)

Ý nghĩa lớn lao của chiến thắng

Không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, chiến thắng tại Bilbao là cột mốc đánh dấu sự hồi sinh của một đội bóng từng nhiều lần lỡ hẹn với vinh quang. Sau nhiều năm chịu tiếng là “vua về nhì” với những lần gục ngã ở Champions League 2019, các cúp quốc nội và cả mùa giải Premier League đầy hy vọng, Tottenham giờ đây đã có thể tự hào ngẩng cao đầu với một danh hiệu xứng đáng.

Reuters
Reuters

Đây cũng là phần thưởng cho chiến lược tái thiết toàn diện dưới thời HLV Ange Postecoglou – người được xem là đã mang lại bản sắc mới, trẻ trung, quyết đoán và giàu năng lượng cho Tottenham.

Tỷ số chung cuộc: Tottenham 1-0 Manchester United

Ghi bàn: Brennan Johnson (42’)

Đội hình xuất phát:

Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Udogie – Sarr, Bissouma, Bentancur – Johnson, Solanke, Richarlison.

Manchester United: Onana – Yoro, Maguire, Shaw, Mazraoui – Casemiro, Fernandes – Amad Diallo, Mount, Hojlund – Dorgu.

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Gà trống" khép lại 17 năm trắng tay, lần đầu đăng quang châu Âu sau 41 năm tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác