Gặp gỡ 9x thích đi du lịch...với chiếc mũ cối và đôi dép tổ ong

ctv02
Có kì quặc không khi anh chàng Nguyễn Sơn Tùng (sinh viên ngành Illustration, Niigata College of Art and Design, Nhật Bản) có sở thích đi du lịch và chụp ảnh với đôi dép tổ ong huyền thoại...

Sơn Tùng chính là chủ nhân của bộ ảnh từng nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng Faceboo - Lạc ở Tokyo. Anh chàng mặc áo ba lỗ, quần đùi xanh, đội nón cối và vác vali đi khắp mọi nẻo đường ở Tokyo. Trong rất giống bộ đồ lính trong quân đội.

Hình ảnh của anh đã gây được sự chú ý lớn từ người xem và tạo được ấn tượng mạnh.

Sơn Tùng giản dị với chiếc áo ba lỗ quen thuộc...

Màn đêm buông xuống ở Tokyo.

Để thực hiện bộ ảnh LOST, Sơn Tùng rất cẩn thận, tỉ mỉ với từng góc chụp, dù là chụp giữa phố phường hay nơi yên tĩnh, chàng trai trẻ vẫn cố làm sao để bắt kịp được những khoảnh khắc chân thật nhất của thành phố sôi động bậc nhất thế giới này.

Chân dung của anh chàng có sở thích thú vị.

Lấy nguồn cảm hứng từ các vật dụng quen thuộc của người Việt Nam, Sơn Tùng thực hiện bộ ảnh "Đôi dép tổ ong đi khắp thế giới". Trong một lần về Việt Nam thăm gia đình, anh nhận thấy sự thay đổi rất nhiều của Sài Gòn, nhiều hình ảnh, biểu tượng một thời của thành phố ít nhiều đã dần biến mất theo cuộc sống xô bồ.

Điều này làm Tùng nhớ đến tuổi thơ của mình với những vật dụng mộc mạc, bình dị. Anh muốn làm một điều gì đó thật đậm chất Việt Nam, chỉ có Việt Nam mới có.

“Sau khi có ý tưởng, mình nghĩ ngay đến đôi dép tổ ong mà ông vẫn hay mang. Vậy tại sao, mình không mang đôi dép độc đáo này đi lang thang khắp nơi. Đó là lý do ra đời của dự án ảnh đầy thú vị này”, Sơn Tùng kể.

Nghĩ là làm, Tùng bắt tay thực hiện bộ ảnh này từ tháng 3, cùng đôi dép tổ ong đi qua các địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Ninh Bình, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn, Long An, sân bay Suvarnabhumi - Thái Lan, Tokyo - Nhật Bản.

Đến mỗi nơi, người dân xung quanh khá tò mò khi thấy Tùng chụp liên tục với đôi dép "huyền thoại". Họ không hiểu anh chàng đang muốn làm gì, nhất là khi ở Nhật Bản. Ai cũng nhìn Tùng với ánh mắt đầy thắc mắc.

Vốn có tính sợ độ cao, khi cần chụp ở những tòa nhà cao tầng, Sơn Tùng lo lắng và sợ làm rơi máy ảnh vì không vững nhưng cuối cùng Sơn Tùng cứ đánh liều, hít thật sâu và canh góc chụp nhanh nhất có thể. Chính sự mạnh dạn đã giúp anh đem về những bức ảnh quý giá.

Dép tổ ong ở Hội An...

Sơn Tùng phấn khởi kể: "Mỗi dự án vừa giúp mình có thêm trải nghiệm, vừa bỏ túi thêm nhiều ý tưởng sáng tạo cho việc học của mình. Sau mỗi chuyến đi, mình có thể làm mới bản thân, tạo thêm nhiều cảm hứng”.

Khi đăng bộ ảnh lên trang cá nhân của mình, Sơn Tùng rất vui và bất ngờ vì nhận được nhiều lời khen tích cực từ phía cộng đồng mạng. Chính sự giản dị, gần gũi này đã làm cho nhiều người tìm được sự đồng cảm, hoài niệm về một phần tuổi thơ của mình.

“Những điều gắn liền với tuổi thơ mình là thứ đáng trân trọng. Ở đó, họ có gia đình, có bạn, có những tình cảm đầu đời không vụ lợi. Trân trọng những thứ thuộc về quá khứ, không có nghĩa là con người ta không suy nghĩ và cố gắng cho tương lai. Đó là như một điểm dừng cho bạn suy nghĩ, biết quý hơn những điều đang có hiện tại và có thêm động lực cho những hành trình tương lai”, Sơn Tùng bộc bạch.

Hiện tại, anh chàng đang tiếp tục đi chu du nhiều nơi và thực hiện dự án thú vị của mình.

Theo Kul

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gặp gỡ 9x thích đi du lịch...với chiếc mũ cối và đôi dép tổ ong tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 ...

Bài Gương Mặt khác

Sắc màu nghị lực của họa sĩ nhỏ Thảo Nhi

Giữa không gian rộn ràng của lớp học vẽ miễn phí do Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô tổ chức mỗi mùa hè, hình ảnh cô bé Thảo Nhi nhỏ nhắn với nụ cười luôn bừng sáng đã trở thành điều đặc biệt khiến mọi người xúc động. Em đến với lớp suốt ba năm liền, từ khi mới học lớp 2.

“Bông hồng xanh” yêu nghề giáo

Trong khu vườn tri thức của trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội), nhà giáo Lê Hồng Vân – Khối trưởng khối 3 như một bông hoa lặng lẽ tỏa hương bằng sự tận tụy và tình yêu thương dành cho học sinh.

Giữ mãi trong tim ngọn lửa sống đẹp

Từ cô học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đến sinh viên Truyền thông đa phương tiện, Nguyễn Thị Hằng lặng lẽ lan tỏa những điều tử tế bằng hành động nhỏ, bền bỉ và đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Thắp lửa sáng tạo và lan tỏa chuyển đổi số trong trường học

Không chỉ là Tổng phụ trách Đội tận tâm, thầy giáo Nguyễn Sỹ Quân (trường TH Cổ Nhuế 2B, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội) còn tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy và hoạt động Đội, xây dựng môi trường học tập sinh động, gần gũi, giúp học sinh tự tin và trưởng thành mỗi ngày.

Thiếu nhi đa tài: Lan tỏa giá trị sống đẹp từ học đường

Chăm học, giàu năng khiếu và tích cực vì cộng đồng, em Đỗ Trà My không ngừng rèn luyện tri thức, kỹ năng và nhân cách qua từng hoạt động. Từ môi trường học đường, những việc làm tốt của em lan tỏa các giá trị sống đẹp đến bạn bè và xã hội.