“Giữ lửa” cho tranh dân gian

Chu Hải
TNTP - Tới tham quan không gian “Trưng bày và trải nghiệm sáng tạo tranh dân gian Việt Nam” các bạn nhỏ sẽ được nghe những nghệ nhân giới thiệu và hiểu được giá trị ý nghĩa của 4 dòng tranh đậm đà bản sắc dân gian Việt.

Với mong muốn “truyền lửa” để cho thế hệ trẻ hiểu được giá trị ý nghĩa của các dòng tranh dân gian Việt, Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị (TP. Huế, Thừa Thiên - Huế) mới đây đã tạo một khoảng không gian “Trưng bày và trải nghiệm sáng tạo tranh dân gian Việt Nam” thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia.

Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước (dòng tranh làng Sình) đang “truyền lửa”…

Tới tham quan nơi đây, các bạn nhỏ sẽ được nghe những nghệ nhân giới thiệu gần 90 bức tranh của 4 dòng tranh đậm đà bản sắc dân gian là: Tranh làng Sình (Huế); tranh Đông Hồ (Bắc Ninh); tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng (Hà Nội). Tranh làng Sình chủ yếu là tranh thờ, tranh cúng lễ phục vụ tín ngưỡng dân gian, các sinh hoạt văn hóa, xã hội. Trong khi, dòng tranh Hàng Trống lại có cách diễn hình tinh xảo, phong phú thể hiện qua các tác phẩm nổi tiếng như: Lý ngư vọng nguyệt, Tứ bình, Tố nữ… phản ánh đời sống bình dị của người lao động cho tới những ước mơ, khát vọng cuộc sống tốt đẹp v.v..

Cùng tìm hiểu tranh bạn nhé!

Mỗi bạn nhỏ đến đây đều mang về làm kỷ niệm một vài bức tranh do chính tay mình làm ra (tất nhiên là có sự chỉ bảo tận tình của “nghệ nhân lớn” rồi). Nhóm bạn lớp 4/6, trường Tiểu học Lê Lợi (TP. Huế), ai nấy tay lấm lem màu mực nhưng hồ hởi khoe: “Bọn mình sẽ mang về trang trí ở góc học tập, chắc chắn là lạ mắt và thú vị lắm đây!”.

Những “nghệ nhân nhí” trổ tài.

Tranh làng Sình bọn mình làm đẹp đúng “chuẩn” đấy chứ!

Chắc chắn qua những buổi trải nghiệm ý nghĩa như thế này, các bạn học sinh mảnh đất Cố đô sẽ hiểu nhiều và yêu hơn mỗi dòng tranh dân gian, từ đó góp phần bảo tồn kho tàng di sản quý báu của dân tộc…

Đình Vĩnh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Giữ lửa” cho tranh dân gian tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.