Đây là mùa thứ bảy liên tiếp Man City góp mặt ở bán kết FA Cup, nhưng hành trình của thầy trò Pep Guardiola không hề dễ dàng. Ngay phút 12, Man City được hưởng phạt đền sau tình huống Tyler Adams để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Haaland sút nhẹ và thiếu hiểm, để Kepa Arrizabalaga dễ dàng bắt gọn.

Dù tỷ lệ thành công trong sự nghiệp của Haaland trên chấm 11m vẫn ở mức cao (86%), thì riêng mùa này, anh đã sút hỏng ba lần và chỉ ghi bốn bàn – tỷ lệ chỉ còn 57%. Phút 16, tiền đạo người Na Uy lại bỏ lỡ cơ hội đối mặt với cú bấm bóng vọt xà ngang.
Chơi lấn lướt nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, Man City phải trả giá ở phút 21. Sau đường chuyền hỏng của Matheus Nunes, Bournemouth tổ chức phản công nhanh. David Brooks tạt bóng thuận lợi để Justin Kluivert kiến tạo cho Evanilson đệm cận thành, mở tỷ số.
Bàn thắng khiến sân Vitality bùng nổ, nhưng cũng là điểm sáng duy nhất của đội chủ nhà. Trong cả trận, Bournemouth chỉ tung ra 5 cú dứt điểm – thành tích thấp bậc nhất của họ mùa này, và cả hai lần bị "ép" như vậy đều trước Man City.
Guardiola tiếp tục thể hiện sự khác biệt về chiến thuật khi có quyết định thay người táo bạo đầu hiệp hai: rút trung vệ Khusanov, tung hậu vệ trái 20 tuổi Nico O'Reilly. Chỉ vài phút sau, O'Reilly trở thành người hùng khi kiến tạo cả hai bàn thắng.

Phút 49, anh dốc bóng bên cánh trái rồi căng ngang cho Haaland đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Phút 63, O'Reilly tiếp tục lên tiếng với đường chọc khe mở ra cơ hội để Omar Marmoush cứa lòng ấn định tỷ số 2-1.
Trong khi đó, HLV Iraola bên phía Bournemouth bị đánh giá là không hiệu quả trong điều chỉnh chiến thuật. Ông giữ tiền vệ Antoine Semenyo trên sân suốt 90 phút dù cầu thủ này chỉ được chấm 4,1 điểm, thấp nhất trận, với hiệu suất tranh chấp tay đôi cực thấp (chỉ thắng 4/20 pha).
Chiến thắng của Man City cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử FA Cup, cả bốn đội khách đều giành quyền vào bán kết. Theo lịch thi đấu, Man City sẽ gặp Nottingham Forest, còn Aston Villa chạm trán Crystal Palace tại Wembley vào ngày 26 và 27/4 tới.