Dù hiệp một diễn ra không quá áp đảo về cơ hội, nhưng chỉ cần một tình huống dứt điểm chính xác, Man City đã mở tỷ số. Phút 25, Jeremy Doku ngoặt bóng vượt qua Luke Shaw rồi tạt vào để Phil Foden không bị ai kèm đánh đầu hiểm hóc về góc xa, ghi bàn đầu tiên của trận đấu.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà chơi thăng hoa hơn. Phút 53, Doku tiếp tục để lại dấu ấn khi đè người rồi chọc khe cho Haaland thoát xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Altay Bayindir, nâng tỷ số lên 2-0.
Chưa dừng lại, phút 71, từ đường chọc khe của Bernardo Silva, Haaland thoát xuống đối mặt rồi dứt điểm chìm về góc xa, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định tỷ số 3-0. Cả sân Etihad như vỡ òa, hàng chục nghìn CĐV đứng dậy thực hiện điệu nhảy “poznan” ăn mừng cuồng nhiệt.

Trước đó, Haaland suýt lập hat-trick ở phút 55 khi vượt qua cả thủ môn nhưng lại dứt điểm trúng cột trong khung thành trống. HLV Pep Guardiola đã nhảy lên mừng nhưng lập tức ôm đầu tiếc nuối vì cú sút không thành bàn.
Về phía Man Utd, hàng công gần như không tạo được tình huống nguy hiểm rõ nét. Tân binh Bryan Mbeumo có cú vô-lê cực mạnh nhưng bị thủ thành Gianluigi Donnarumma người ra mắt Ngoại hạng Anh trận này bay người cứu thua xuất sắc. Sau pha cản phá, hàng loạt cầu thủ chủ nhà chạy đến đập ngực cảm ơn Donnarumma vì pha cứu thua như “từ chối bàn chắc chắn”.

Cũng trong hiệp hai, HLV Erik ten Hag tung Harry Maguire vào sân với hy vọng tận dụng khả năng không chiến. Tuy nhiên, trung vệ người Anh lại mắc lỗi chuyền bóng và để mất bóng ngay trước bàn thua thứ ba.
Trận thua này đẩy Man Utd rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, cho thấy những vấn đề nghiêm trọng vẫn tồn tại ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Trong khi đó, Man City có chiến thắng thứ ba sau bốn vòng đấu, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu và lấy lại niềm tin sau chuỗi hai trận không thắng.

Theo lịch, Man City sẽ tiếp Napoli ngày 18/9 ở Champions League, trước khi làm khách trên sân Arsenal ngày 21/9 tại Ngoại hạng Anh. Man Utd sẽ trở về Old Trafford để tiếp đón Chelsea ngày 20/9.
